Chính vì vậy, phim kinh dị châu Á hiện nay rất có giá trong mắt các nhà làm phim Hollywood, hầu như tác phẩm nào vừa ra mắt thì không lâu sau đó Hollywood cũng đưa lên màn ảnh. Mua bản quyền để chuyển thể và đặt một tên tuổi ngôi sao vào đó là công thức phổ biến của các phim kinh dị phiên bản Hollywood này.
Đầu tiên phải kể đến Ringu. Ra mắt năm 1998, do Hideo Nakata đạo diễn, Ringu là bộ phim ăn khách nhất tại Nhật với 15,9 tỉ yen tiền vé và được xem là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất lịch sử điện ảnh nước này. Ăn theo thành công của Ringu là nhiều phần tiếp theo và một phiên bản truyền hình. Đạo diễn phim Pirates of the Caribbean Gore Verbinski đã nhanh chóng cho ra phiên bản Hollywood của Ringu dưới tên The Ring, do Naomi Watts đóng vai chính. Sau Ringu đến lượt Ju-On của đạo diễn Takashi Shimizu, ra mắt năm 2003, ngay lập tức Hollywood đã làm thành The Grudge, vào năm 2004, vai chính được giao cho Sarah Michelle Gellar. Ngoài ra có thể kể đến Dark Water (Jennifer Connelly đóng) làm lại từ Honoguarai Mizu No Soko Kara (năm 2002). Năm nay có The eye mua bản quyền từ Gin Gwai, One missed call làm lại từ Chakusshin Ari (Eric Valette đạo diễn, diễn viên Ed Burns và Shannyn Sossamon). Không chỉ phim Nhật, phim Thái cũng được Hollywood để mắt. Bộ phim Shutter do Thái Lan sản xuất, được đề cử giải Phim hay nhất tại liên hoan phim quốc tế Bangkok 2005 và đoạt nhiều giải tại các liên hoan phim nhỏ trên khắp thế giới đã được Mỹ làm lại và không thay đổi tựa phim.
Tuy nhiên, không phải phim nào Hollywood mua lại bản quyền cũng chuyển thể thành công như phim gốc. Từ trước đến nay duy nhất có The Ring được đánh giá là một trong những phim làm lại hay nhất, doanh thu toàn cầu đạt hơn 249 triệu USD. Tuy không được giới phê bình hoan nghênh nhưng tiền bán vé The Grudge cũng cao hơn mong đợi: hơn 183 triệu USD. Còn lại hầu hết đều thất bại về mặt chuyên môn lẫn doanh thu phòng vé. Mặc dù có người đẹp Jessica Alba đóng nhưng The eye bị chê nhiều ở Mỹ, chỉ thu 30 triệu USD. One missed call cũng gặp phản ứng tương tự tại Mỹ, kinh phí của phim là 20 triệu USD và doanh thu chưa tới 30 triệu USD. Tuy nhiên, dư luận chê thì mặc chê, điện ảnh Hollywood vẫn miệt mài trong cuộc chạy đua săn lùng phim kinh dị châu Á.
Bình luận (0)