House of Sand and Fog dựa theo một cuốn tiểu thuyết bán chạy của Andres Dubus, kể về số phận của hai con người giành giật để có được một trong những giấc mơ lớn nhất của người Mỹ là có một tổ ấm gia đình. Kathy Nicolo (do Connelly đóng) có một ngôi nhà nhỏ do cha cô để lại bên bờ biển Bắc California, là nơi cô nương náu khi bị thất vọng và bệnh nghiện rượu vò xé. Khi chính quyền bang định đem bán đấu giá ngôi nhà vì cô không trả thuế, cô bắt đầu cuộc chiến của mình. Massoud Amir Behrani (do Ben Kinsley đóng), một cựu đại tá không quân Iran trốn sang Mỹ sau khi chính phủ nước ông sụp đổ. Để tỏ ra mình giàu có và có ảnh hưởng trong cộng đồng người Iran xa quê hương, ông làm hai công việc mạt hạng để trả tiền cho một căn hộ cao cấp và cho vợ con sống sung túc. Ông cóp nhặt từng đồng nên khi Nicolo bán nhà, ông mua ngay và định sẽ sửa chữa để bán lại lấy lãi chi phí cho những khoản cần thiết cho gia đình ông. Sau đó là hàng loạt sự việc khiến cả hai người rơi vào những âm mưu mà họ giương ra để định lừa nhau và lừa cả chính phủ nhưng đều thất bại. Connelly gọi bộ phim “giàu tính độ lượng” chứ không chỉ là thành kiến đạo đức. Nhân vật Nicolo của cô thậm chí không có một xu dính túi và không mảnh đất cắm dùi cũng không ngửa tay xin xỏ.
Tuy vậy, giờ đây Connelly đã quá mệt mỏi khi phải đóng những vai nữ “bi”. Cô nói đùa: “Tôi thích đóng hài kịch nhưng những vai như vậy không đến tay tôi. Khi có một kịch bản phim hài thì chẳng có ai nghĩ đến Jennifer Connelly cả”.
Bình luận (0)