Không nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, thậm chí trước khi trao giải, đạo diễn Lee Chang-dong đã đoan chắc cô sẽ giành giải thưởng thường niên cuối cùng trong năm này. Như vậy, Jeon dường như phá vỡ mọi kỷ lục với 7 giải thưởng cho cùng một phim trong năm 2007.
Chuỗi thành công của cô khởi đầu với danh hiệu cao quý dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes (Pháp) hồi tháng 5. Sau đó cô giành tiếp giải thưởng đặc biệt tại LHP Daejong (Hàn Quốc). Bộ Văn hoá và du lịch Hàn Quốc quyết định tặng Huân chương Okgwan - dành cho những cá nhân xuất sắc có những cống hiến cho văn hoá nước nhà. Chẳng bao lâu sau, cô tiếp tục đoạt luôn giải thưởng điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương (tại giải này, ngoài danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc của Jeon, phim Secret Sunshine cũng giành giải phim hay nhất). Chưa dừng lại, mới đây cô vẫn là “nữ diễn viên xuất sắc nhất” xứ Kim Chi do Hội phê bình điện ảnh Hàn Quốc bình chọn và trao giải thưởng, đồng thời cũng chiến thắng luôn tại giải Rồng Xanh lần thứ 28.
Trong Secret Sunshine, Jeon thủ vai một quả phụ trẻ vượt qua bao gian khó sau khi chồng chết cùng con trai dọn đến Miryang, một thành phố nhỏ phía bắc tỉnh Gyeongsang. Đoạn phim gây xúc động mạnh nhất là khi “quả phụ” Jeon khóc điên dại trong một hồ nước lạnh. LHP Hàn Quốc lần thứ 6 thật sự là đêm của Secret Sunshine: khi bạn diễn của Jeon, Song Kang-ho cũng đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc và đạo diễn xuất sắc nhất cũng thuộc về Lee Chang-dong.
Bình luận (0)