Spencer Tracy khi đóng bộ phim đầu tiên với Katharine Hepburn đã nói: “Tôi không thể đóng phim với một phụ nữ lúc nào cũng chỉ mặc quần”.
. Thần tượng:
Cá tính mạnh mẽ, độc lập.- Chỉ có Hepburn mới dám phản kháng lại những quan niệm tầm thường mang tính áp đặt của một số đạo diễn Hollywood. Nếu họ muốn phụ nữ quyến rũ phải thế này, người da màu hoặc trí thức phải thế kia, lập tức Katharine đóng hoàn toàn ngược lại, tạo sự độc đáo mới mẻ khiến mọi người phải ngưỡng mộ.
Tính tình cứng cỏi của cô chỉ có ở những người sinh trưởng ở miền Đông nước Mỹ. Đó là những con người phản kháng, hăng say, khỏe mạnh, tự do nhưng đôi khi rất nghiêm khắc. Mẹ cô là một người luôn đấu tranh cho quyền của nữ giới. Bà có bằng đại học của Trường Bryn College, trường duy nhất của Mỹ thời đó cấp bằng tiến sĩ cho phụ nữ. Ba cô là một bác sĩ phẫu thuật năng động, thích các môn thể thao. Suốt cuộc đời mình, cha mẹ luôn là tấm gương và động lực để Katharine noi theo. Katharine có thói quen tắm nước lạnh ngay từ thời thơ ấu và giữ thói quen này cho đến khi qua đời. Khắc lòng câu ngạn ngữ “Thuốc đắng dã tật”, Katharine đã tạo cho các nhân vật nữ của mình là những người không chịu thỏa hiệp, hành động thống nhất, chỉ làm những việc cần làm. Hepburn khởi nghiệp tại Broadway vào những năm 1920 và chỉ sau ba bộ phim, bà đoạt giải Oscar cho vai nữ xuất sắc đầu tiên trong Morning Glory năm 1933. Năm 1994, bà đóng bộ phim cuối cùng This Can’t Be Love.
Huyền thoại chuyện tình.- Đời sống riêng tư cũng trở thành huyền thoại như con người bà. Năm 1928 bà kết hôn với nhà xã hội Ludlow Ogden, sáu năm sau bà ly hôn rồi yêu tỉ phú Howard Hughes. Nhưng chuyện tình cảm động nhất và bền lâu nhất là với diễn viên Spencer Tracy. Họ gặp nhau lần đầu khi quay bộ phim Woman of the year. Gặp nhau ở hành lang hãng phim, Katharine nói: “Thưa ông Tracy, tôi sợ hơi cao hơn ông một chút”. Tracy trả lời: “Không sao, tôi sẽ đẽo sao cho cô bằng với tôi”. Sau đó họ đã cùng đóng chung trong chín bộ phim và luôn bên nhau suốt 27 năm trời. Tracy đã lập gia đình và là người theo đạo Công giáo nên ông không thể bỏ vợ. Luật bất thành văn, hai người không rời nhau nửa bước nhưng không bao giờ công khai mối quan hệ cũng như không bao giờ trả lời phỏng vấn báo chí. Năm 1967, khi Tracy mắc bệnh, Katharine đã ngủ dưới sàn cạnh giường ông cho đến khi ông mất. Trong thời gian này, cả hai đều được đề cử giải Oscar trong phim Madwoman of Chaillot nhưng chỉ mình Katharine được giải. Katharine đã tuyên bố giải cho bà chính là dành tặng cho cả hai người.
Tuy được đến 4 giải Oscar nhưng Katharine Hepburn chưa từng có mặt tại buổi lễ trao giải nào. Năm 77 tuổi, bà viết cuốn sách có tựa đề rất dài Làm bộ phim The African Queen hay Tôi đã đến châu Phi với Bogart, Bacall và Huston và gần như mất trí. Cuốn sách lập tức trở thành sách bán chạy nhất trong năm.
Bình luận (0)