Atonement (Chuộc lại lỗi lầm) dựa trên cuốn truyện bán rất chạy kể về tình yêu và bi kịch trong thế chiến thứ II của tiểu thuyết gia Ian McEwan. Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1935. Nữ văn sĩ trẻ Briony Tallis (Saoirse Ronan đóng) chỉ mới 13 tuổi cùng gia đình sống sung túc trong căn biệt thự sang trọng. Tuy nhiên, khi chứng kiến chuyện tình của cô chị ương bướng Cecillia (Knightley) và Robbie Turner (McAvoy), con trai người quản gia, Briony đã không kiềm chế được lòng ghen tức. Briony phá đám mối quan hệ này bằng cách buộc cho Robbie tội hiếp dâm mà anh không hề phạm phải. Khi Cecillia và Robbie công khai tình cảm, cũng là lúc Robbie bị bắt mà nhân chứng giả không ai khác chính là Briony và từ đây, cuộc đời của cả ba nhân vật đã rẽ sang hướng khác. Trải qua suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ II với bao biến cố thăng trầm, Briony đã tự vấn lương tâm vì những hành động xấu xa và nông nổi của mình khi còn nhỏ. Cuối cùng, cô làm y tá chăm sóc các thương binh để tìm sự thanh thản cho tâm hồn, cũng như hiểu được thế nào là sức mạnh của một tình yêu vĩnh cửu.
Atonement và 7 đề cử Quả cầu vàng
Do cuộc đình công của các nhà biên kịch từ tháng 11-2007 đến nay, các siêu sao đã đồng ý không đến dự lễ trao giải Quả cầu vàng để bày tỏ sự ủng hộ của họ với cuộc đình công của các nhà biên kịch. Ban Tổ chức hủy bỏ lễ trao giải vào ngày 13-1 và thay bằng một buổi họp báo. Song, điều ấy cũng không làm lu mờ sự sáng chói của phim Atonement, giành được nhiều đề cử nhất với bảy hạng mục như: đạo diễn Joe Wright được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, James McAvoy và Keira Knightley đề cử giải nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên nhí 13 tuổi Saoirse Ronan cũng được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, phim, âm nhạc và kịch bản hay nhất. Trước sự kiện này, đạo diễn Joe Wright tuyên bố: “Tuy không thể bước chân lên thảm đỏ, hồi hộp chờ đợi từng phút, từng giây xem thử mình có đoạt được giải hay không nhưng chỉ cần phim có tên trong danh sách đề cử là tôi đã muốn hét vang...”. Còn Keira Knightley: “Tôi luôn hạnh phúc khi diễn xuất của mình được giới phê bình phim tán thưởng”.
Diễn cảnh “nóng”
Trong thời gian Atonement trên trường quay, báo chí từng gièm pha chuyện nữ diễn viên Keira Knightley được đạo diễn dạy cách quyến rũ bạn diễn James McAvoy trong các cảnh nóng của phim. Họ diễn tả, cảnh hai nhân vật chính tình tứ trong thư viện, Keira Knightley bị đạo diễn chê là diễn thiếu độ nóng, vì vậy ông đã đứng ra hướng dẫn cô làm thế nào để trông “tình” hơn trong cảnh quay đó... Thông tin là vậy nhưng Keira lại khẳng định “đóng cảnh sex dễ thôi mà. Tôi chẳng gặp khó khăn gì, thậm chí còn thấy tự do, điều làm tôi sợ nhất khi đóng phim là cảnh phải cầm súng chứ không phải vào vai khỏa thân”. Điều Keira Knightley nói là chính xác, cô được xem là một trong những ngôi sao vào vai “nóng” phóng khoáng nhất, vì năm 16 tuổi, Keira Knightley từng diễn cảnh hot trong phim Screen One.
Atonement và Silk
Năm 2007, ngoài phim Atonement, Keira Knightley còn nhận vai nữ chính trong phim Silk (Lụa). Tuy nội dung của Silk không giống với Atonement, nhưng ngay từ khi phim còn đang trong quá trình chuẩn bị, người hâm mộ cũng đã xôn xao vì thông tin bông hồng xinh đẹp của xứ sở sương mù này sẽ có những cảnh rất nóng bỏng. Keira Knightley đảm nhận vai Helene - vợ của một nhà buôn tơ tằm trẻ tuổi. Chồng của nàng trong những chuyến đi đến phương Đông đã bị cuốn hút vào mối tình đầy mê đắm với một tì thiếp của lãnh chúa Nhật. Khi Helene biết được cuộc tình vụng trộm của chồng, nàng đã cố kìm nén sự ghen tuông và chấp nhận làm cái bóng bên cuộc tình của chồng mình cùng cô nhân tình cho đến cuối đời. Đạo diễn của Silk là Francois Girard nói: “Đây là một vai diễn đầy phức tạp, éo le, thật khó để tìm được một nữ diễn viên trẻ nào đủ sức đảm nhận. Nhưng từ khi xem Keira Knightley diễn trong Pride & Prejudice, tôi chợt nhận ra một điều, không ai ngoài cô ấy diễn được vai Helene”. Còn Keira Knightley, cô thích thú nói về cả hai vai diễn trong hai phim Atonement và Silk: “Với Silk, tôi bị ám ảnh bởi kịch bản gốc, bởi nhân vật Helene, nhân vật này không hề ích kỷ, gửi gắm cho chồng mình tất cả những gì cần thiết dù biết anh ta đang có một mối tình bên ngoài. Một mẫu phụ nữ mà tôi cũng không đồng tình cho lắm. Tôi không hiểu đó là sự rộng lượng theo kiểu gì, ngu ngốc hay khờ khạo và tôi cố gắng nắm bắt ý nghĩ của cô ấy. Thật ra, tôi thấy tính cách đó cũng lạ và hay. Còn nhân vật Cecillia trong Atonement, với tính khí ích kỷ, hơi nóng nảy đã rất lôi cuốn tôi và ngoài ra phim còn được đạo diễn bởi Joe Wright (đạo diễn của Pride & Prejudice) mà tôi lại rất thích được làm việc với ông ấy. Đây là bước đột phá của chính tôi sau Cướp biển vùng Caribê. Tôi thật sự yêu thích hai vai diễn có vẻ như đối nghịch nhau và tôi tin rằng mình đã diễn tốt”.
Tâm sự thật lòng
Từng tuyên bố không thích làm người nổi tiếng, không muốn bị gò bó trong ánh hào quang của nghệ thuật... Mới 22 tuổi nhưng liên tục bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, phải chăng Keira đang lo sợ rằng một ngày nào đó thành công sẽ rời bỏ cô? Và có những giây phút Keira đã tâm sự thật lòng: “Tôi luôn cố gắng để biết được rằng mình cần gì trong cuộc sống. Nếu tôi có một sự nghiệp rực rỡ, nhưng rốt cục lại không có thời gian cho người tôi yêu, cho gia đình và bè bạn - thì đó không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc. Tôi thà làm việc ít đi để mình có được hạnh phúc bình dị nhưng lâu dài”.
Bình luận (0)