Việc cái tên chị được ban tổ chức chương trình giấu nhẹm dù chị vẫn là một giọng ca có đẳng cấp là có lý do của nó, có lẽ ai cũng đoán được. Trước đó, đêm nhạc do một vài đồng nghiệp tổ chức với mục đích quyên góp giúp chị có tiền trả nợ diễn ra tại phòng trà Nam Quang đã bị chủ nợ bao vây. Nay, hát trong thầm lặng, một cái giá quá đắt cho giọng ca tên tuổi như Siu nhưng vẫn còn may vì chị vẫn được hát.
Theo dõi sự việc này, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã thở phào khi thấy mình biết từ chối tham gia. Trên Facebook cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh mới cùng dòng chia sẻ về việc cô từ chối tham gia chương trình Kết nối ước mơ với “trai đẹp” Omar rằng: “Nhiều khi nghĩ phải cảm ơn trời vì đã chỉ cho mình đường đi nước bước trên con đường sự nghiệp, những gì nên và không nên xuất hiện... Ôi chao, cứ chỉ vì nhất thời và ham hố thì đêm qua làm sao mình có được cảm giác thăng hoa trên sân khấu, sống trong sự yêu thương của khán giả... Đôi khi lời từ chối nhẹ nhàng mang lại cho mình cái thở phào nhẹ nhõm...”.
“Trời thương” có lẽ là cách nói của Hồ Ngọc Hà. Chính tư duy của một ca sĩ nhiều kinh nghiệm đã cho cô sáng suốt trong những quyết định của mình, dù biết hát ở đó thì cô được rất nhiều tiền.
Những ca sĩ ngôi sao khác vẫn chấp nhận tham gia chương trình này như một cách “cố đấm ăn xôi”. Tất nhiên, hát ở đâu là quyền của mỗi người, miễn chương trình đó không phạm luật. Nhưng một khi họ từ chối tham gia một chương trình ít thù lao vì mục đích từ thiện, ý nghĩa xã hội, sẵn sàng tham gia chương trình đang bị dư luận phê phán vì thù lao cao thì đó phải chăng chính là sự khác biệt trong hành động và suy nghĩ của người nghệ sĩ?
Bình luận (0)