Người ngoài hành tinh Klaatu đến với mục đích “cứu lấy trái đất”, nhưng không đồng nghĩa với việc cứu lấy con người. Klaatu dùng sức mạnh vô song của mình để đưa tất cả các vật thể sống trên trái đất về vũ trụ - ngoại trừ con người. Thế giới đứng trước nguy cơ trở về thuở hồng hoang để cho mọi sinh vật được bảo tồn, không bị con người tàn phá, tiêu diệt.
Nhà sinh vật học Helen Benson - người duy nhất tiếp cận được với Klaatu - đã đảm đương sứ mạng cứu lấy trái đất. Helen Benson đã cho người ngoài hành tinh Klaatu hiểu rằng chỉ khi con người tồn tại thì sự tồn tại của vạn vật sống khác trên trái đất mới có ý nghĩa. Chỉ có con người mới có thể gieo mầm hạnh phúc và yêu thương. Chỉ có con người mới có thể thay đổi được cả nền văn minh. Và cũng chỉ có con người mới có thể cảm hóa được những trái tim tội lỗi. Và Helen cùng Jacob - đứa con gái nhỏ của cô - đã khiến cho Klaatu thấy rằng những việc mà người ngoài hành tinh đang làm mới là bờ vực của chính họ - trượt vào sự vô cảm đến tàn nhẫn.
Khi đứng bên bờ vực của sự hủy diệt trái đất, con người mới hiểu mình cần bảo vệ từng ngọn cỏ, từng sinh vật sống. Khi đứng bên bờ vực của sự bất lực về sức mạnh, con người mới biết những vũ khí tối tân nhất, những tòa nhà cao tầng, kiên cố nhất cũng không thể chống chọi nổi với đàn bọ sắt của người vũ trụ.
Và chỉ khi đứng trên bờ vực - ở ranh giới tận cùng của cảm xúc yêu thương, đổ vỡ, mất mát, hối hận, chia ly... - con người mới hiểu mình cần thay đổi chính mình.
Bình luận (0)