Khương Võ có thói quen chủ động, tự đầu tư thiết kế cho vai diễn chứ không đợi đạo diễn chỉ đạo. Mỗi lần đến trường quay đóng phim này, những cảnh diễn xuất độc đáo của anh đã gây ngạc nhiên cho đạo diễn. Trong việc khắc họa một đại gian thần bị người đời nguyền rủa như Cao Cầu, để tránh nhân vật bị công thức hóa (làng nghệ thuật Trung Quốc gọi là mặt nạ hóa), Khương Võ đã làm cho Cao Cầu xấu một cách hợp lý, để người xem phim trong khi giận cho sự “bất nhân” của Cao Cầu, cũng biết buồn cho sự “bất hạnh” của hắn. Bởi thế, người xem nhận ra trong phim này một Cao Cầu nghèo mạt rệp, vì cái bụng mà học được “thuật hại người”, vì đồng tiền mà bước vào đường tội lỗi.
Vì mê bóng đá mà Khương Võ nhận vai Cao Cầu, nhưng nói đến bóng đá thì anh lại nhận xét: “Tôi không thích xem đội tuyển quốc gia (Trung Quốc) thi đấu, bởi xem họ đá sẽ chỉ thêm... sốt ruột. Xem Maradona đá bóng mới thực sự là hưởng thụ”.
Bình luận (0)