"Tôi luôn cảm thấy một áp lực nặng nề, không thể sống một cách bình thường được. Làm thế nào để tạo được sự bất ngờ, mới mẻ cho khán giả cảm thấy thích thú khi mình xuất hiện? Đó là điều tôi luôn tự hỏi. Tôi không thể dừng lại, vì dừng lại tức là có lỗi với bản thân, với mọi người. Nhưng quan niệm về cuộc sống của tôi khá lạc quan. Khi tôi khó khăn nhất, tôi lại trở về với gia đình,và ở đây, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ “ - Trường đã thổ lộ như vậy về giai đoạn anh chuẩn bị live show đầu tiên Lời trái tim muốn nói năm 2000. Nếu tính từ Thanh Lam, Hồng Nhung, thì đây là live show thứ ba, nhưng là lần đầu tiên với một nam ca sĩ.
“Tôi có được như ngày hôm nay chính là nhờ gia đình" - Trường nhấn mạnh. Ngay từ nhỏ ba má đã dạy cho anh em trong nhà phải biết gắn bó với nhau, chia sẻ mọi thứ. “Gia đình mình rất mê hát, gia đình giúp mình tạo dựng hình ảnh tốt hơn và thêm sung sức ở đỉnh cao của nghề nghiệp”. Trường luôn nghĩ rằng phải phục vụ khán giả bằng tình cảm chân thực, hết lòng, phải lẽ và đúng mức.
"Khi chứng kiến khán giả nườm nượp xếp hàng chờ mua vé, lòng tôi nôn nao vì biết khán giả đã tới vì mình. Hồi hộp vô cùng. Tôi muốn mình hiện lên trên sân khấu cũng như ở ngoài đời, cùng vui cười, cùng bay bổng, cùng khóc với khản giả. Ba live show, ba cuộc vượt khỏi chính mình, khi tôi hát cho em Mỹ Lan, một cô bé tật nguyền đã từng gắn bó với tôi trong cuộc đời thường nhật, tôi thấy em mỉm cười. Cuộc sống luôn mỉm cuời với những ai biết nâng niu nó".
Kế hoạch năm nay của Trường là gấp rút hoàn thành CD phát hành giữa tháng tư mang tên Đôi chân thiên thần, và chuẩn bị cho live show kỷ niệm 10 năm ca hát vào dịp cuối năm 2004, cùng một album video clip. Đầu tháng 3, anh đã được Bộ VHTT chọn đi giao lưu âm nhạc với Thái Lan và tháng 6 là biểu diễn tại
Bình luận (0)