Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Lãng tử cùng tri âm

Thanh Hiệp

Sau bao năm vắng bóng, tối nay (8-4) ca sĩ Giang Tử sẽ có mặt trong chương trình ca nhạc tại phòng trà Văn Nghệ (14 Lam Sơn, Bình Thạnh - TPHCM). Ngoài những ca khúc trữ tình gắn liền với tên tuổi của anh, Giang Tử sẽ song ca với Hương Lan các ca khúc: Lan và Điệp, Tình đời, Giọng ca dĩ vãng, Phận tơ tằm...

Bẵng đi một thời gian dài không gặp anh, nhiều người cứ ngỡ Giang Tử đã sống ẩn dật và vui thú điền viên ở tuổi 63, bất ngờ anh xuất hiện trở lại, qua một vài đêm diễn tại quán Văn Nghệ, rạp Hưng Đạo. Anh cho biết, anh vừa thực hiện một chuyến du lịch dài 6 tháng tại các nước châu Âu. Từ Pháp, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển đến Hà Lan, Na Uy... rồi về Úc châu, nơi nào có người Việt định cư là khán giả yêu cầu anh hát, dẫu đó chỉ là một phòng trà nho nhỏ, một quán ăn chuyên bán đặc sản miền Nam và cả những dancing. Giang Tử vẫn vậy, không thích bon chen, sống khép kín, việc gì đến anh cũng đón nhận nồng nhiệt, việc gì vuột khỏi tay đều không hối tiếc.

Lãng tử trước 1975

Giang Tử tên thật Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1944 tại Hải Phòng. Ba mẹ anh làm thương gia có tất cả tám người con, anh là con cả nên ba mẹ anh rất tin tưởng con trai sẽ làm nên chuyện. Thế nhưng, cậu cả suốt ngày cứ xin tiền mẹ qua nhà bạn đóng “cơm tháng” để được ở chung nhà với bạn. Hai ba tháng lại về nhà một lần, rồi xin tiền mẹ đi đóng để ở nhà bạn khác. Năm 12 tuổi, trò Giang “giang hồ lãng tử” được cha cho theo nhạc sĩ Y Vân học hát, bạn bè đặt tên Giang Tử làm nghệ danh. Anh kể: “Nhạc sĩ Y Vân rất thương tôi. Ông dạy và uốn nắn tôi từng chút. Kỷ niệm về ông rất nhiều, nhưng vui nhất là nghe ông nói chuyện tiếu lâm. Có lẽ vì cái chất phóng khoáng, dễ gần gũi mà sáng tác của ông rất lạc quan. Người ca sĩ đàn anh giúp đỡ tôi rất nhiều và chỉ dạy tôi tận tình đó là anh Duy Trác. Tôi mang ơn hai người này trong sự nghiệp ca hát của tôi”.

Năm 1968, ca sĩ Giang Tử nổi tiếng với ca khúc Căn nhà màu tím (sáng tác Hoài Linh) song ca với nữ ca sĩ Giáng Thu. Mỗi khi anh cất giọng: “Chiều nhìn ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ dáng xinh xinh một người... Ngày nào qua đầu ngõ, ngang căn nhà màu tím biết em đang trộm nhìn”, khán giả vỗ tay cổ vũ một mối tình thật đẹp trong ca khúc và cái tên Giang Tử bỗng gần gũi với số đông khán giả. Năm 1969 anh ký độc quyền cho Hãng dĩa Dư Âm, sau đó độc quyền cho Hãng dĩa Việt Nam, được cô Sáu Liên lăng xê song ca với nhiều nữ ca sĩ như: Hương Lan, Trang Mỹ Dung, Yến Linh, Giáng Thu... Anh luôn bảo: “Tôi đi nhiều, hiểu biết nhiều chuyện đời nên xem đó như vốn sống để hát. Đặt mình vào cái tình của người nhạc sĩ để cảm, để chia sẻ và để gieo cái đẹp cho những lứa đôi đang yêu. Mỗi ca khúc có lẽ vì thế mà quyện vào tôi như máu thịt”.

Giang Tử tham gia hầu hết các đoàn ca nhạc quốc doanh từ Huế vào đến Cà Mau từ 1975 đến 1990. Anh gắn bó lâu nhất với ba đoàn: Kịch nói Kim Cương, Hương Miền Nam, Xiếc Tuổi Trẻ. Ngoài những ca khúc gắn liền với nghệ danh Giang Tử như: Hàn Mặc Tử, Yêu người như thế đó, Cô hàng xóm, Chuyện đêm mưa, Đập vỡ cây đàn, Căn nhà ngoại ô..., anh cũng được yêu mến với những ca khúc tiền chiến của các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Hoàng Giáp, Văn Phụng, Lê Trọng Nguyễn, Phạm Đình Chương... Anh nói: “Vào nghề năm 12 tuổi, lấy bước ngoặt từ năm 1968 đến nay tôi đã có 39 năm sống chết với nghề ca sĩ. Tôi hài lòng với những gì đã đạt được vì cái số mình may mắn. Gặp được những người đi trước giúp đỡ, hướng dẫn. Hiện nay tôi đang sống hạnh phúc với người vợ là cựu diễn viên múa Minh Thu. Chúng tôi có một con gái đang du học tại Mỹ”.

Tối 15-4, ca sĩ Giang Tử sẽ có mặt trong chương trình Những ca khúc vượt thời gian – Đêm Đoàn Chuẩn – Từ Linh tại Nhà hát TP. Anh cho biết: “Tôi rất vui khi được xuất hiện bên cạnh bạn bè đồng nghiệp. Các em trẻ bây giờ rất tự tin trong nghề, được xã hội trân trọng. Đã có nhiều lời mời tôi tổ chức live show ở tuổi 63, vì nhà tổ chức nhận thấy anh Thanh Sang năm nay 65 tuổi vẫn thu hút đông đảo khán giả, thì “ông già 63” như tôi chắc không đến nỗi ế vé. Song, tôi chưa tự tin lắm, có lẽ phải thử tham gia một số chương trình lớn, nếu khán giả còn thương thì Giang Tử tôi tiếp tục... lãng tử cùng khách tri âm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo