icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lê Diễn: Khán giả sẽ cấp bằng cho tôi

Thanh Hiệp

GƯƠNG MẶT.- Ngày 9-9, HTV khởi quay vở kịch truyền hình 4 tập. Những tâm hồn cao thượng, do đạo diễn Lê Diễn dàn dựng. Từng lăn lóc làm hậu đài, soát vé, rồi diễn viên quần chúng cho đoàn kịch Huế những năm 80.

Lê Diễn - chàng trai Hương Ðiền, ngoại ô Huế - đã nghe theo lời động viên của đạo diễn Trần Ngọc Giàu khăn gói vào TPHCM thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Cao đẳng Sân khấu - Ðiện ảnh TPHCM). Sau bốn năm học tập, Lê Diễn tiếp tục thi vào lớp đạo diễn. Quá trình học tập nghiêm túc đã giúp anh có nhiều vai diễn khá ấn tượng như: Cát (Bước qua lời nguyền), Xô (Người con gái đã nhìn thấy tất cả), Tiền (Vụ án trộm trứng gà), Tú (Ngẫu hứng Trạng Quỳnh), ông lão (Bông cúc xanh trên đầm lầy)...

Ưu điểm của anh là đi vào chiều sâu tâm lý nhân vật cho nên các số phận anh đã thể hiện luôn để lại cảm xúc cho người xem. Về dàn dựng, Lê Diễn đã có một số tác phẩm tạo được uy tín nghề nghiệp như các vở: Người gõ cửa, Người yêu tôi là hoa hậu, Ai sợ ai!?, Ðám cưới trong đêm mưa, Cuộc phiêu lưu những bức thư tình và mới đây anh là tổng đạo diễn chương trình Một góc cười duyên (đang diễn tại rạp Công Nhân). Lê Diễn tâm sự: “Tôi luôn xem Nhà hát Kịch TPHCM là một ngôi nhà thân thương. Tại đây, anh em diễn viên, đạo diễn trẻ đã “đồng cam cộng khổ” vượt qua nhiều khó khăn. Tôi cũng được học nghề một cách nghiêm túc từ chiếc nôi này”.

Lê Diễn cũng gắn bó nhiều năm với Ðội kịch Tuổi Ngọc, góp công đào tạo nhiều diễn viên trẻ. Sau vở Chú ve màu hạt cườm, anh đang dựng vở kịch thiếu nhi Dế mèn phiêu lưu ký. HTV bấm máy vở Những tâm hồn cao thượng, dài 4 tập, do anh đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên: Minh Trí, Thái Quốc, Hồng Ánh, Chánh Thuận... từ ngày 9-9. Khi hỏi trong 10 năm gắn bó với nghề, anh thích vai kịch và vở diễn nào nhất, Lê Diễn cười thật tươi: “Tôi thích nhất vai diễn tốt nghiệp Lỗ Quý trong vở Lôi vũ và vở tốt nghiệp khóa đạo diễn Thằng quỷ nhỏ (dựng năm 1993). Cả hai đều là bước khởi đầu đáng nhớ. Hơn nữa, hồi đó mình không bị một áp lực nào nên lao động sáng tạo rất thoải mái. Bây giờ, khi dựng, khi diễn bất kỳ một vở mới nào, tôi cũng đặt mình vào tư thế... chuẩn bị tốt nghiệp, để được làm nghề đúng nghĩa. Bởi, khán giả sẽ là người cấp bằng cho tôi”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo