Chưa bao giờ dư luận HQ tỏ thái độ giận dữ với tập sách ảnh của một nữ diễn viên như lần này. Lee Sung Yeon bị chỉ trích, bị buộc phải xin lỗi, bị xa lánh... Vì sao đã xảy ra cớ sự này?...
Ý tưởng điên rồ
Sau phim Tình yêu bất diệt, Lee Sung Yeon tuyên bố sẽ cho ra mắt một tập sách ảnh, đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật. Khán giả HQ từng rất thất vọng với tập ảnh gợi cảm của Go So Young, một diễn viên luôn tạo cho mình vỏ bọc kiêu sa nhưng lại chụp những hình ảnh bị cho là "tầm thường","rẻ tiền'' nên khi Lee Sung Yeon bật mí kế hoạch phát hành sách ảnh, cũng có nhiều lời dị nghị.
Từ ngày 10-2, trên mạng Internet của HQ đã xuất hiện một vài bức ảnh "lạ" của Lee Sung Yeon, đến ngày 12-2, Công ty Netian Entertaiment và Lee Sung Yeon tổ chức họp báo ra mắt tập sách ảnh. Bắt đầu từ lúc này, cơn giận của khán giả HQ như vỡ òa, Lee Sung Yeon bị xem là ''kẻ tội đồ", là người sỉ nhục vào quá khứ đau buồn của hàng triệu phụ nữ Triều Tiên.
Tập sách ảnh của Lee Sung Yeon là một tập ảnh gợi cảm nhưng lại chọn bối cảnh thời kỳ kinh hoàng Jongkun Uyanpan (đây là tổ chức do đế quốc Nhật thành lập, từng bắt rất nhiều phụ nữ Triều Tiên phục vụ cho binh lính Nhật). Trong các bức ảnh, Lee Sung Yeon xuất hiện với gương mặt u sầu, đầu tóc, quần áo, tả tơi và đâu đó, phía sau cô thấp thoáng quân kỳ Nhật Bản...
Những bức ảnh của Lee Sung Yeon như một gáo nước lạnh hất vào mặt người xem, nỗi đau cách đây hơn 60 năm bị khơi dậy, cả đàn ông và phụ nữ HQ đều rùng mình, đau xót trước sự thản nhiên của Lee Sung Yeon. Một câu hỏi được đặt ra, đây chỉ là ý tưởng điên rồ của Lee Sung Yeon, hay cô không có lòng tự trọng dân tộc?
Những bà lão tuổi 70 - là nạn nhân của Jongkun Uyanpan đã gửi đơn kiện Lee Sung Yeon. Sinh viên HQ xuống đường đòi Lee Sung Yeon phải xin lỗi, trả lại sự thanh thản cho những người mẹ, những người phụ nữ từng chết vì Jongkun Uyanpan...
Ý kiến người trong cuộc
Lee Sung Yeon đã rất hoang mang, lo lắng, vì cô không nghĩ kết quả lại như vậy. Việc cô tái hiện quá khứ chỉ vì muốn gây ấn tượng, ghi danh và kiếm được nhiều tiền. Quả thật, việc ghi danh đã thành công, nhưng ở đây là "danh bại". Nhiều người khẳng định, Lee Sung Yeon đã tự đào hố chôn sự nghiệp của mình vì khán giả HQ khó lòng bỏ qua lỗi lầm của cô.
Về phía Công ty Netian Entertaiment, sau khi chính thức xin lỗi công chúng đã ngưng việc lưu hành tập sách ảnh, khoản thù lao 1,5 tỉ won trả cho Lee Sung Yeon cũng ngưng chuyển đến cô. Netian cho rằng, họ chỉ là nhà đầu tư, còn về ý tưởng thực hiện Lee Sung Yeon là người trực tiếp chịu trách nhiệm.
Dư luận
Hiện khán giả HQ đang lên án Lee Sung Yeon, cho rằng cô... bị điên, không có lòng tự trọng, không yêu nước... Người dẫn chương trình thời sự của đài MBC chỉ trích, Lee Sung Yeon đã không tỉnh táo, vì một chút tiền tài, hư danh đã tự giết chết tên tuổi của mình trong khi còn đang được khán giả yêu quý. Trên kênh thời sự YTN, người chủ trì khẳng định, nếu tình hình tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu như hiện nay, Lee Sung Yeon không chỉ phải ra tòa, thân bại danh liệt, mà còn để lại vết nhơ cho họ hàng...
Nhiều đồng nghiệp đã tiếc cho Lee Sung Yeon, sau 10 năm phấn đấu, đã tự biến sự nghiệp của mình thành đống tro tàn.
Từ một chiêu đãi viên hàng không, vương miện Hoa hậu
Bình luận (0)