Nhóm này nói rằng không có ghi chép nào cho thấy Shakespeare được trả nhuận bút, thêm nữa, tất cả những tài liệu còn sót lại liên quan đến Shakespeare đều không phải là văn chương. Đặc biệt, trong di chúc của ông “my second best bed with the furniture” để lại cho vợ mình, không có một cụm từ nào mang dấu ấn văn chương Shakespeare, và cũng chẳng đề cập gì đến những quyển sách, những vở kịch, những bài thơ.
Theo tiểu sử, William Shakespeare - nhà viết kịch, thi sĩ lỗi lạc mọi thời đại - sinh ra ở Stratford-upon-Avon vào năm 1564. Lớn lên trong một gia đình thường dân nghèo khó của thế kỷ 16. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao hầu hết những vở kịch của Shakespeare lại luôn có bối cảnh là tầng lớp thượng lưu, và tại sao Stratford-upon-Avon không bao giờ được đề cập đến trong các vở kịch. Một người trong nhóm nghiên cứu nói: “Làm thế nào ông ta trở nên quen thuộc với tất cả những thứ thuộc Ý đến nỗi thậm chí những chi tiết ít người biết đến được lột tả một cách chính xác trong các tác phẩm”.
Học thuyết được truyền bá từ thế kỷ 18 cho rằng “Shakespeare” như là một bút danh của một số nhân vật văn chương thời đó như: nhà viết kịch Christopher Marlowe, tiểu thuyết gia Edward de Vere và Francis Bacon. Sir Dereck, thạc sĩ văn chương bày tỏ: “Tôi nghĩ nhân vật khả nghi nhất là de Vere vì tôi hiểu rằng một tác giả sẽ viết về chính kinh nghiệm của họ, chính cuộc sống của họ và chính con người của họ”.
Tiến sĩ William Leahy, người đứng đầu đại học Burnel ở London, bắt đầu những nghiên cứu về quyền tác giả Shakespeare cho biết: “Đó là đề tài nghiên cứu của tôi trong vài năm gần đây để vào học viện. Đó là câu hỏi chính đáng, có bí ẩn trong chuyện này và một cuộc thảo luận cân não sẽ đưa chúng ta đến gần hơn tới cốt lõi của vấn đề. Chúng tôi không nói là sẽ trả lời được hết. Đó không phải là mấu chốt, cái chính là khẳng định câu hỏi”.
Bản tuyên bố với gần 300 người đã ký tên vào, công bố tại rạp hát Minerva ở Chichester, West Sussex, cũng nêu lên tên của 20 người xuất chúng bị “nghi ngờ”, bao gồm Mark Twain, Orson Welles, Sir John Gielgud và Charlie Chaplin.
Bình luận (0)