
Trong phim, Quách Phú Thành vào vai người đàn ông khổ sở với những giằng xé nội tâm của một người cha bất lực không che chở nổi đứa con nhỏ của mình, khiến khán giả vô cùng xúc động. “Đây là vai diễn tốt nhất mà anh từng thể hiện, anh có khả năng diễn tả tâm lý phức tạp và rất tuyệt vời” - đạo diễn Tam nhận xét. Để hóa thân vào nhân vật, Quách Phú Thành phải để râu, mặc quần áo rách rưới, thay đổi phong cách hay nói hay cười thường ngày để trở thành một người đàn ông lầm lì, thô lỗ và sống nội tâm. “Thường ngày tôi nói khá nhiều nhưng lần này tôi phải hoàn toàn biến thành nhân vật. Bạn bè chẳng thể nào nhận ra tôi nữa, họ đã vô cùng sửng sốt trước sự thay đổi của tôi” - anh nói. Một trong những cảnh gây xúc động mạnh nhất là cảnh Quách Phú Thành phải khóc trong 2 phút. Anh nói đó là lần khóc lâu nhất của anh từ nhỏ đến giờ. “Tôi thật sự thấu cảm nỗi đau của nhân vật” - anh giải thích. Vai diễn trong Cha con là một bước đột phá giúp anh vượt qua được cái khung là những vai diễn hào hoa phong nhã có đời sống tâm lý một chiều đơn giản từ trước đến nay.
Thành công của sự phấn đấu kiên trì.- Đây là lần thứ 2 liên tiếp Quách Phú Thành đạt danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Mã. Năm 2005, Quách Phú Thành cũng vinh dự được nhận danh hiệu cao quý trên cho vai nam chính trong phim Divergence (Ngã ba đường). Bộ phim kể về một chàng cảnh sát nhớ thương người vợ đang mang thai bị mất tích một cách bí ẩn. Hai năm thu được nhiều thành công như vậy là kết quả đơm hoa của hơn 10 năm anh miệt mài lao động trong nghiệp diễn với sự khắc khoải chờ mong được thừa nhận là một diễn viên thực thụ.
Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, sau khi Quách Phú Thành tốt nghiệp trung học, cha anh muốn con trai theo nghề kinh doanh kim hoàn đã gởi anh đến một công ty vàng bạc đá quý có tiếng ở Hồng Kông làm nhân viên tập sự. Tuy nhiên, nghệ thuật dường như có sức hút mãnh liệt đối với anh nên chẳng bao lâu sau anh từ bỏ con đường gia đình đã chọn để tham dự khóa đào tạo vũ công của đài TVB. Ở đây, khả năng vũ đạo thiên phú của anh được phát hiện và anh bắt đầu được biểu diễn trong các chương trình ca nhạc của đài. Năm 1987, anh theo học lớp đào tạo diễn viên và tốt nghiệp với danh hiệu ngôi sao triển vọng số 1. Thời gian này, anh được mời tham gia các phim Thành Cát Tư Hãn, Tôi là Hoàng Phi Hồng... nhưng không gây được tiếng tăm gì mấy. Năm 1990, anh đột nhiên thu hút được sự chú ý mạnh mẽ khi tham gia đoạn phim quảng cáo cho một hãng xe máy ở Đài Loan phát trên sóng truyền hình. Từ đây, anh nhận được nhiều lời mời ra album ca nhạc và những ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của anh ra đời như: Không ngừng yêu em, Có phải anh nên âm thầm ra đi...
Sự nghiệp ca hát của anh lên như diều gặp gió. Anh cùng với Lưu Đức Hòa, Trương Học Hữu và Lê Minh được tôn vinh là Tứ đại thiên vương của Hồng Kông. Người hâm mộ nhớ đến anh bởi gương mặt tuấn tú thanh khiết với ánh mắt ngây thơ mang chút khờ khạo của một nam sinh trung học. Mái tóc chẻ ngôi 3-7 của anh một thời làm điêu đứng biết bao cô gái và đã trở thành mốt thịnh hành của thanh niên Đông Nam Á thời bấy giờ. Tuy nhiên, không hài lòng với hình mẫu non nớt đó, anh nỗ lực tìm cách thay đổi hình tượng. Anh tìm kiếm sự hợp tác với nhiều nhà sản xuất âm nhạc và thành công khi tạo được phong cách biến hóa đa dạng, có khi mang vẻ đẹp hơi kỳ dị, lúc lại mạnh mẽ sôi động, khi lại dịu dàng tinh tế... Tính từ thời điểm Quách Phú Thành bắt đầu ca hát đến nay, sự nghiệp của anh đã có trên 60 đĩa hát đơn và hơn trăm giải thưởng ca nhạc với hơn 200 buổi biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới... Với khả năng ca hát và vũ đạo tuyệt vời, anh được mệnh danh là “Michael Jackson của Hồng Kông”.
Trong khi sự nghiệp âm nhạc gặt hái được khá nhiều thành công thì sự nghiệp điện ảnh của anh lại có phần lép vế. Anh luôn được “đo ni, đóng giày” cho những vai diễn thư sinh hiền lành hay kiểu lãng tử đẹp trai hào hoa phong nhã. Hơn 10 năm đóng phim, anh đã có mặt trong hơn 30 bộ phim, tiêu biểu như: Gangs 92, Somebody up there like me, Anna Magdalena, The Storm Riders, Công nguyên 2000, Anh hào lãng mạn, Đấu tranh anh dũng... Tuy vậy, anh vẫn luôn khắc khoải tìm kiếm một kịch bản phim tiêu biểu cho sự nghiệp diễn xuất. Trời không phụ người, 2 vai diễn trong Ngã ba đường và Cha con đã khiến anh thỏa nguyện. Năm 2006 còn là năm bội thu khi anh dẫn đầu danh sách những ngôi sao có doanh thu cao nhất Hồng Kông với tổng thu nhập từ các hoạt động ca hát, đóng phim và đóng quảng cáo của anh là hơn 100 triệu đô la Hồng Kông, gần gấp đôi doanh thu của người kế tiếp là Lưu Đức Hòa với 68 triệu đô la Hồng Kông. Hiện nay anh đang hợp tác với tỉ phú Đài Loan Terry Gou đóng bộ phim The Silver Valley nói về quá trình lập nghiệp của một doanh nhân Trung Quốc thời nhà Thanh.
Vẫn đợi chờ một người yêu lý tưởng.- Quách Phú Thành còn nổi danh với những chuyện tình cảm riêng tư. Năm nay vừa sang tuổi 41, anh đã tập hợp được trong tay một danh sách bạn gái toàn là những người đẹp trong làng nghệ thuật như: Chu Nhân, Chung Lệ Đề, Trần Tuệ Lâm, Lâm Gia Hân, diễn viên Nhật Bản Norika Fujiwara... Gần đây người ta thấy Quách Phú Thành có “đối tượng” mới là cô người mẫu xinh đẹp đến từ đại lục Hùng Đại Lâm – là một trong 10 người mẫu hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, từ rất lâu đã có nhiều lời đồn đại rằng giữa anh và người quản lý Tiểu Mỹ tồn tại một mối tình thầm kín. Gắn bó với siêu sao này từ năm 1993, khi anh chưa mấy nổi tiếng, đến nay Tiểu Mỹ đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn âm thầm chăm sóc chu đáo cho anh từ việc công đến việc tư... Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Quách Phú Thành đã không ngần ngại thừa nhận: “Giờ đây tôi đã ngoại tứ tuần nên nếu có một người phụ nữ bên cạnh thì cũng chẳng có gì là lạ. Tuy nhiên, tôi vẫn đang chờ đợi một người con gái hiền thục, thông minh và nếu có thì đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra trong nay mai”.
Bình luận (0)