Hai tuần ngắn ngủi của mùa hè quả là quãng thời gian khó quên đối với anh chàng vận động viên quần vợt Peter Colt (Paul Bettany thủ vai) bởi anh đang lâm vào tình thế trên. Mang tâm lý không còn gì để mất, Peter quyết định thử cú chót trong đời vận động viên của mình bằng cách liều tham gia giải quần vợt Wimbledon - giải đấu nổi tiếng nhất của Vương quốc Anh. Tại đây, cuộc đời Peter bỗng thay đổi kể từ ngày anh gặp Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst thủ vai)- cô nàng được mệnh danh là “cô gái nóng bỏng” của làng tennis, một cô gái xinh đẹp và sôi nổi luôn mang trong lòng khát khao chiến thắng. Chính cô là động lực mạnh mẽ giúp Peter gặt hái thắng lợi liên tiếp qua các vòng đấu. Cô cũng chính là nguyên nhân của bao chuyện dở khóc dở cười xảy đến với Peter...
Bộ phim tình cảm - hài Mắc lưới tình yêu (tựa gốc Wimbledon) của đạo diễn nổi tiếng Richard Loncraine (từng được biết đến từ thập niên 70 của thế kỷ trước với nhiều thể loại phim: nhạc kịch, kinh dị, hài, hành động, tình cảm, hình sự...) được quay toàn bộ ở Anh, ngay vào lúc giải Wimbledon diễn ra hết sức quyết liệt. Để vào vai, ngoài việc trải qua rất nhiều bài tập thể lực và kỹ thuật chơi tennis, các diễn viên đã phải thường xuyên có mặt tại khán đài để xem trực tiếp nhằm tìm cảm hứng và kinh nghiệm khi vào vai.
Bình luận (0)