Trong tập trước, sư tử Alex, ngựa vằn Marty, hươu cao cổ Melman và nàng hà mã Gloria bị số phận đưa đẩy đến với xứ đảo Madagascar. Bị bỏ rơi trên hòn đảo xa xôi này, bộ tứ đối diện với muôn vàn khó khăn và chúng lên kế hoạch để về lại New York. Cả đám leo lên chiếc máy bay cũ của hãng hàng không Chim cánh cụt. Không may chiếc máy bay chẳng đến nơi được mà bị rớt xuống nơi hoang dã nhất trái đất - những bình nguyên rộng lớn của châu Phi.
Mỗi nhân vật một câu chuyện
Tại đây, những người bạn từ vườn thú New York lần đầu tiên tiếp xúc với đồng loại và mỗi thành viên lại có một câu chuyện riêng. Alex, vua của vườn thú New York, nghĩ rằng cuộc sống ở quê nhà châu Phi rồi cũng sẽ ổn, cậu sẽ chẳng phải thể hiện gì ngoài khả năng vốn có của mình để hòa nhập với bầy đàn. Nhưng sự thật hóa ra lại khiến Alex bị một cú hẫng về mặt tinh thần. Cậu được kỳ vọng rất nhiều khi là con của sư tử đầu đàn, cộng với quy luật sống khắc nghiệt của Phi châu hoang dã: kẻ thua cuộc sẽ trắng tay, Alex sẽ xoay xở thế nào đây? Ngựa vằn Marty được thỏa mãn ước mơ được chạy trong đàn đông đúc thành viên mà ai trông cũng giống như ai. Ban đầu Marty cũng khá vui thích khi được nhập hội cùng các chiến hữu ngựa vằn khác nhưng sau đó Marty nhận thấy khi sống trong một cộng đồng mà mọi cá nhân đều trông giống hệt nhau, hành động, cử chỉ giống nhau thì “Làm sao bạn có thể là chính bạn khi mà... ai cũng giống bạn?”. Gloria vẫn là Gloria tươi tắn đáng yêu và vui nhộn như trong phần trước. Nàng được chào đón nhiệt tình ở bầy hà mã mới và bản thân cũng rất vui vẻ làm thân với mọi người. Còn Melman khi được các bác sĩ “vườn” thông báo mình không còn sống được bao lâu nữa đã quyết định hy sinh để cứu Gloria vì cậu hươu cao cổ này đã phải lòng nàng hà mã.
Phần 2 có thêm sự tham gia của nhà sản xuất Mark Swift. Khi ê-kíp cũ đang thực hiện Madagascar, Swift kẹt dự án phim ngắn A Christmas Caper xoay quanh các chú chim cánh cụt nên không tham gia. Swift nói: “Có lẽ chính những chú chim cánh cụt đã mang tôi đến với phần hai của Madagascar”. Hai tác giả kiêm đạo diễn, Darnell và McGrath tiếp tục vai trò của mình trong quá trình xây dựng cuộc phiêu lưu mới này. Cả hai đã gặp nhau tại hãng DreamWorks từ hơn 8 năm về trước và ngay lập tức nhận thấy một mối liên kết nghệ thuật và chính Madagascar đã đem đến cho họ cơ hội để làm việc cùng nhau trong một nhóm. Giống như Darnell và McGrath, nhà sản xuất Mireille Soria cũng tiếp tục tham gia trong ê-kíp cùng với hầu hết các vị trí chủ chốt khác như thiết kế sản xuất Kendal Cronkhite, cố vấn kỹ xảo hình ảnh Philippe Gluckman, phụ trách tạo hình nhân vật Grex Grignon, cố vấn cao cấp về thiết kế đồ họa Denis Côuchn, nhà soạn nhạc nền xuất sắc Hans Zimmer. Diễn viên lồng tiếng gồm Ben Stiller (vai Alex), Chris Rock (vai Marty), David Schwimmer (vai Melman), Jada Pinkett Smith (vai Gloria).
Tinh tế đến từng chi tiết
Thử thách to lớn cho ê-kíp làm phim trong phần 2 này là cân bằng thời lượng cho các nhân vật, McGrath giải thích: “Bởi vì bạn sẽ yêu thích tất cả các nhân vật và bạn sẽ muốn dành thời gian cho tất cả, nhưng rất khó để sắp đặt cốt truyện”. Vì thế họ đưa ra một quyết định thật khéo léo, những câu chuyện ở lớp thứ 2 sẽ hỗ trợ cho câu chuyện chính của Alex. Khó khăn kế tiếp là phần dựng hình, đoàn phim tiến hành thử nghiệm quay vài cảnh bằng máy quay thật, sau đó nghiên cứu các góc quay để sao cho dựng nên các cảnh trên máy tính một cách hợp lý. DreamWorks còn mời các chuyên gia từ HP tới làm việc cùng với ê-kíp. Cùng với sự hỗ trợ của những phương tiện tiên tiến như màn hình khổ lớn, thảo luận video, cả đoàn đã thực hiện được một công việc tuyệt vời. Từ ngọn cỏ, đến những đám mây đều được trau chuốt để đem lại hiệu quả hình ảnh ấn tượng nhất. Nếu trong phần 1, khung cảnh được thiết kế huyền ảo và đơn giản hơn thì ở phần 2 này, mọi thứ trở nên hữu hình hơn, hiện thực hơn. Mỗi khu vực cho một nhóm nhân vật lại có những nét đặc trưng riêng. Ví dụ như khu vực của ngựa vằn sẽ là một bình nguyên rộng lớn, với thảm cỏ, vài tảng đá và vài loại cây, tại đây, đàn ngựa có thể thỏa sức chạy nhảy. Ở một khu vực khác, khu sư tử sẽ có gò đá, một vài loại cây có tán che và xương rồng.
Bình luận (0)