xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Minh Béo và món quà 300 triệu đồng mừng thọ mẹ

Theo VnExpress

Cây hài của sân khấu phía Nam bỏ tiền chuẩn bị chương trình ca nhạc, hài kịch đặc biệt mừng thọ mẹ anh. Đêm diễn 'Mẹ là tất cả' diễn ra tối 17-10 tại sân khấu Đầm Sen, TP HCM, quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ.

- Có nhiều cách mừng thọ và bày tỏ lòng hiếu thảo với mẹ, vì sao anh chọn cách tổ chức một đêm diễn như thế?

- Món quà này tôi chuẩn bị từ cách đây một năm. Tôi tự viết kịch bản và mời các bạn bè đồng nghiệp là diễn viên, nghệ sĩ tham gia. Khi ba tôi qua đời, mẹ chính là nguồn yêu thương duy nhất của 3 anh em tôi.

Nếu tôi chỉ đơn thuần bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua một món quà hoặc tổ chức một buổi mừng thọ hoành tráng thì chắc là mẹ tôi không vui đâu. Ý tưởng của tôi là tổ chức đêm diễn với nhiều bài hát, tiểu phẩm kịch, bài múa hay ca ngợi tình mẫu tử. Tôi không bán vé, không nhận tài trợ cho đêm Mẹ là tất cả và cũng không có khán giả đến xem mà chỉ có gia đình và bạn bè đồng nghiệp thân.

Sau đêm mừng thọ, Mẹ là tất cả được thực hiện thành 80.000 đĩa DVD. Tôi sẽ mang số đĩa này tặng cho các chùa trên toàn quốc. Tôi không giữ bản quyền đĩa mà trao hoàn toàn cho các chùa, và các chùa có thể sao chép ra bán cùng với các vật phẩm tôn giáo nhằm vào mục đích từ thiện.

Đêm Mẹ là tất cả quy tụ khá nhiều ngôi sao, ca sĩ, diễn viên hài như: Nguyễn Phi Hùng, Nhật Tinh Anh, Bảo Chung, NSƯT Minh Vương - Lệ Thủy, Phạm Thanh Thảo, Nguyên Vũ, Quế Trân... Nếu tôi chỉ tổ chức nhằm mục đích riêng tư thì chắc họ sẽ không đồng ý tham gia cũng như tôi cũng không đủ khả năng trả thù lao cho họ. Tôi nghĩ mẹ sẽ rất vui khi biết tôi làm điều này như một lời cầu an dành cho bà. Cả gia đình tôi có chung niềm yêu thích là được làm từ thiện càng nhiều càng tốt.

img
Minh Béo và cặp ca sĩ Trúc Lam - Trúc Linh trong chuyến biểu diễn tại Mỹ.

- Thu nhập diễn viên hài ăn khách tại TP HCM không thấp, anh lại chạy sô khá nhiều. Nhưng anh sống có vẻ giản dị, thậm chí đi diễn bằng xe ôm, xe thuê, vì sao thế?

- Đời sống của tôi quan trọng nhất là giàu tình cảm. Còn về tiền bạc tôi không dám nhận là mình giàu.

- 10 năm lăn lộn trong nghề diễn hài, anh thấy mình được gì và mất gì?

- Không ai hiểu cuộc sống của người nghệ sĩ hơn chính họ. Đằng sau những tiếng cười nhiều khi là những vất vả, khó khăn, cả nỗi hụt hẫng vì đối mặt với tranh giành, ganh đua trong nghề nghiệp.

10 năm trước, khi tôi cùng một vài bạn bè mới vào nghề từng chịu cảnh đi diễn lót trong các chương trình. Khi ca sĩ ngôi sao chưa đến, mình được đẩy ra hát lót, mới cầm micro chưa kịp chào khán giả, ngôi sao đến, micro trên tay mình bị giật ngay để đưa lại cho ngôi sao. Có lúc đi diễn hài, ngồi chờ suốt buổi khi đến lượt mình thì cũng là lúc hết giờ diễn, bầu kêu về đi rồi phát cho vài chục ngàn. Nghĩ đến những ngày như thế tôi thấy vui nhiều hơn buồn vì nó khiến mình thêm vững vàng và càng phải phấn đấu làm nghề nếu còn yêu sân khấu.

Năm 2009, tôi sẽ tổ chức một liveshow ca nhạc hài kịch của riêng mình. Công viên Văn hóa Đầm Sen tài trợ hoàn toàn sô này. Đây cũng là một dấu mốc nho nhỏ đánh dấu 10 năm đi diễn của tôi.

- Giới bầu sô đôi khi ngại cái tên Minh Béo vì anh thường phản ứng quá thẳng trước những va chạm. Anh nghĩ sao?

- Tôi không ít lần bị bầu sô lừa. Đó cũng là tình cảnh mà không ít diễn viên dính phải. Có lần tôi được mời về tận một vùng sâu, vùng xa ở miền Tây để hát. Vì bầu nói mục đích từ thiện, không bán vé nên tôi tự chi tiền đi diễn, còn bỏ tiền ra quyên góp từ thiện. Tiết mục của tôi là tiết mục cuối, diễn xong tôi mới vỡ lẽ ra là bầu bán vé hẳn hoi, đêm diễn chưa xong mà bầu cùng tiền "không cánh mà bay". Qua mỗi chuyện như thế, tôi chọn cách sống thẳng, nếu ai làm việc với tôi một lần mà tôi biết là không ngay thẳng thì vĩnh viễn tôi không muốn làm việc chung với họ.

Tôi là con nhà Phật nên tin rằng đem tiếng cười đến cho người khác cũng là tìm thấy là hạnh phúc cho mình rồi. Con người nếu sống mà đến với nhau bằng cái tình sẽ gắn bó với nhau lâu dài hơn.

- Chọn cách sống thẳng quá, nếu bị mất nhiều sô thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào?

- Tôi không sợ điều đó. Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn cho mỗi con người. Nếu thấy vì thẳng quá mà khó sống với nghề này tôi sẽ tìm nghề khác để làm.

Nhưng thật ra, tôi cũng chỉ phản ứng mạnh mẽ trước những tình huống cần thiết và chính tính thẳng lại giúp tôi giữ được uy tín trong nghề nghiệp.

- Anh thành danh hôm nay nhờ rất nhiều vào ngoại hình, nhưng có bao giờ anh ao ước giá như mình đừng mang một ngoại hình như thế?

- Ngày trước, có lúc tôi cũng chạnh lòng và nghĩ sao mình không là một siêu mẫu Bình Minh mà lại là một chàng béo quá cỡ. Mà chạnh lòng như thế cũng là cảm xúc tự nhiên thôi vì ai không muốn mình được khỏe đẹp. Hiện tại, tôi hài lòng về ngoại hình của mình. Vừa rồi tôi rất vui khi nhóm hài Minh Béo được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam bầu chọn là nhóm hài mập nhất nước (cười).

Thật ra bên trong thân hình quá cỡ của tôi cũng chỉ là một trái tim nhỏ bé, nhạy cảm như mọi người, Tôi cố gắng làm việc trong hiện tại để hy vọng 2 năm sau sẽ cưới vợ, xây dựng một mái ấm gia đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo