Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Môi trường vẫn luôn cần được bảo vệ

TIỂU QUYÊN ghi

Duyên dáng và tự tin, đương kim Hoa hậu Trái đất - Miss Earth 2007 người Canada Jessica Trisko đã có nhiều chia sẻ chân tình trong buổi họp báo được tổ chức tại khách sạn New World, chiều 11-9, sau khi đặt chân đến TPHCM

. Phóng viên: Cảm giác của cô như thế nào khi trở lại Việt Nam lần này, sau lần đầu tiên đến tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất được tổ chức tại Vinpearl- Nha Trang năm 2007?

- Hoa hậu Jessica Trisko: Giờ phút này tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đang ở trên đất nước các bạn. Tôi rất hân hoan khi được trở lại Việt Nam, đặc biệt là TPHCM để tham gia hoạt động tuyên truyền cho dự án bảo vệ môi trường và du lịch sinh thái tại TP này.

. Jessica đã chia sẻ gì về Việt Nam với người thân, bạn bè ở Canada sau chuyến về từ Việt Nam lần trước?

- Tôi đã nói với bạn bè tôi rằng: nếu bạn đến Việt nam, nhìn thấy một cái cây nào đó có khắc tên Jessica Trisko thì bạn biết đó là cái cây tôi đã trồng. Tên của tôi đã được khắc lên đó. Với tôi, đó là một kỷ niệm thật đẹp. Tôi cảm thấy mình đã làm được điều gì đó với Việt Nam.

. Với vai trò là đại sứ môi trường, vậy cô đã hiểu gì về thực trạng môi trường ở Việt Nam?

- Tôi hiểu Việt Nam của các bạn có dân số rất đông. Việc giao thông trên đường phố bằng xe gắn máy cũng ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhưng đất nước các bạn cũng có rất nhiều cây xanh, phần nào mang đến không khí trong lành cho môi trường.

. Cuộc thi Hoa hậu Trái đất sẽ diễn ra vào tháng 11, có nghĩa là đến thời điểm đó Jessica đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Vậy sau đó cô sẽ làm gì?

- Trước tiên, có lẽ tôi sẽ... đi nghỉ mát (cười). Tôi đã đi qua rất nhiều nước nhưng luôn với tư cách là người tuyên truyền, cổ động bảo vệ môi trường. Sau đó, tôi sẽ trở lại trường học, theo đuổi tiếp chương trình tiến sĩ. (Hoa hậu Jessica Trisko đã có 2 bằng đại học – NV). Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia các dự án bảo vệ môi trường ở Canada. Tôi nghĩ rằng môi trường vẫn luôn cần phải được bảo vệ.

. Được biết, cô sẽ hóa thân thành chị HằngNga trong Đêm trăng cổ tích tại Công viên Lê Văn Tám (TPHCM) vào tối 14-9 tới, cô nghĩ gì khi đến Việt Nam lần này với sứ mệnh của chị Hằng?

- Tôi rất hạnh phúc khi được mặc áo tứ thân, đội nón quai thao cùng chia vui trung thu với các em thiếu nhi Việt Nam. Nếu có cơ hội chia sẻ với các em về môi trường, tôi sẽ nói nhiều hơn để các em hiểu về lợi ích của việc bảo vệ môi trường bằng cách tái tạo rác thải, giữ gìn vệ sinh đường phố, trồng cây xanh, làm trong lành môi trường sống...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo