Vở kịch hát Sài Gòn xanh (Blue Saigon) ra đời trong hoàn cảnh như vậy và được trình diễn tại Nhà hát Quốc gia Seoul vào cuối tháng 9 vừa qua. Đạo diễn Kwon Ho Sung cho biết vở kịch của họ không là một tuyên ngôn chống chiến tranh ầm ĩ mà là một thông điệp phản chiến không lời, thấm đẫm chất bi kịch. Nhân vật chính, Kim Moon Suk (do diễn viên Lee Jae Hwan thủ vai) là quân nhân tham chiến ở Việt Nam. Năm 1967, Kim là trung sĩ tham gia chiến dịch Khe Sanh và là người sống sót duy nhất của đơn vị. Nhưng ông lại nhiễm chất độc màu da cam do Mỹ rải xuống vùng này. Nằm trong bệnh viện chờ chết, ông đã ôn lại những nỗi thống khổ mà ông đã phải chịu trong cuộc chiến phi lý này. Nhà quản lý Hwang Kyeong Hwan phát biểu: “Chúng tôi chú trọng đến khía cạnh điên rồ và phi lý của cuộc chiến này”.
Liệu người Hàn Quốc có còn day dứt về tội lỗi mà họ đã gây ra trong cuộc chiến Việt Nam nhiều năm sau không? Đạo diễn Kwon nói: “Trung sĩ Kim đã mặc cảm về tội lỗi đó trong suốt cuộc đời ông qua cảnh hồn ma một người đàn bà lảng vảng quanh giường bệnh của ông, hát bài ca Sài Gòn xanh. Một cảnh nữa cũng không kém phần bi kịch là cảnh con gái trung sĩ Kim bị nhiễm chất độc màu da cam ngồi trong xe đẩy, gọi: “Ba ơi, trong người con chỗ nào cũng đau...”.
Vở kịch hát Sài Gòn xanh đã thành công lớn vì nó làm rung động trái tim khán giả. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi xem kịch.
Bình luận (0)