icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một vòng trái đất… kiện nhau ỏm tỏi!

Theo Công an nhân dân

Thị trường âm nhạc ảm đạm trong nước bỗng chốc sôi động hẳn lên với một series các vụ kiện tụng mang tính “xuyên lục địa”!.“Làng nghệ” Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn đã chứng kiến 3 vụ “đụng” nhau toé lửa của các “ngôi sao” trên khắp mọi miền… thế giới!

Khởi nguồn là việc tranh chấp tác quyền ca khúc “Nhật ký mùa đông” giữa ca sỹ Lâm Thái Uyên vừa từ Đức trở về và ca sỹ Thiên Đăng cũng mới chân ướt chân ráo ở Mỹ quay lại Việt Nam.

Tiếp đó là kiện tụng ì xèo giữa ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và công ty Nhạc Xanh. Ông Duy Khánh - giám đốc Nhạc Xanh, vừa đi công tác nước ngoài về tới Việt Nam cũng nhanh chóng phản pháo, đòi kiện ngược lại ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng.

Và để “góp vui”, ca sỹ Song Giang cũng hăng hái vào cuộc biến vụ kiện thành vụ kiện 3 bên và tưng bừng trên mặt báo!Và mới đây nhất, là scandal liên quan đến blog của nhạc sỹ Thái Thịnh hiện đang định cư bên Mỹ và ca khúc “Tình là gì” trong album mới nhất của Tuấn Hưng vừa mới phát hành tại Việt Nam.

Thách nhau đi kiện!

Trở về nước sau hai năm du học, còn đang rất háo hức với album mới “Ngày trở về” vừa phát hành hồi đầu tháng 4, ca sĩ Thiên Đăng đã bị “dính” ngay vụ kiện tụng bản quyền với ca sĩ Lâm Thái Uyên (cũng vừa từ nước Đức trở về!).

Lâm Thái Uyên cho rằng ca khúc “Nhật ký mùa đông” do cô đăng ký độc quyền, chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong album mới nhất của ca sỹ Thiên Đăng. Và ly kỳ hơn nữa là nó lại “vô tình” trở thành ca khúc chủ đề trong album?!!

Sự việc lẽ ra cũng chẳng có gì ầm ĩ, hai bên có thể tự thương lượng với nhau và giải quyết êm xuôi theo kiểu “tình thương mến thương” vì bản chất bên trong chỉ là sự hiểu lầm và khúc mắc từ khâu biên tập album của Thiên Đăng - do nhạc sỹ NghĩaMP đảm trách. Nhưng ngặt một nỗi, khi biết Lâm Thái Uyên chuẩn bị kiện mình, ca sỹ Thiên Đăng vì quá bức xúc đã phát biểu trên báo chí rằng “tôi thách Lâm Thái Uyên đi kiện!”.

Lâm Thái Uyên vì quá bận việc riêng phải cấp tốc quay về Đức nhưng không quên liên hệ với một luật sư danh tiếng tại TpHCM để uỷ quyền cho vị này thay mình theo kiện tiếp với quyết tâm lôi bằng được ca sỹ Thiên Đăng ra toà để “đòi công lý”. Đáp trả, ca sỹ Thiên Đăng cũng thẳng thừng tuyên bố “Lâm Thái Uyên có thích thì kiện ra tận toà án Quốc Tế tôi cũng theo hầu!”.

Không có điểm dừng

Ca sỹ Tuấn Hưng sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng với các chuyến lưu diễn dài ngày đã quay trở lại Việt Nam để phát hành album Vol 6. Và ngay lập tức, những “than phiền” của anh về một số lời lẽ “dễ gây xích mích” của nhạc sỹ Thái Thịnh trên blog cá nhân cũng dành được sự quan tâm không nhỏ từ báo giới.

Anh cho biết rất kỳ vọng ca khúc “Tình là gì” nằm trong sản phẩm vừa ra mắt sẽ tạo hít trong thời gian tới. Tuy nhiên, có một điều khiến anh đang rất tự ái và khá buồn bực đó là việc nhạc sĩ Thái Thịnh sau khi nghe bài hát ở trên mạng thì đã viết những lời lẽ tâm sự không mấy “thiện chí” trên blog và đòi “đối chất”.

img
Ca sĩ Tuấn Hưng đòi "đối chất" với nhạc sĩ Thái Thịnh.

Khi được hỏi, nhạc sỹ Thái Thịnh cho rằng anh chẳng có gì phải “đối chất” với Tuấn Hưng, vì bản chất của blog là cá nhân, anh có quyền viết lên tất cả những gì mình thấy thích, không cần phải “nghe theo sự chỉ đạo của ai”. Hơn nữa, bài hát “Tình là gì” do anh viết theo đơn đặt hàng của nhạc sỹ Minh Khang chứ không phải ca sỹ Tuấn Hưng nên cho rằng lời phát biểu trên báo chí của Tuấn Hưng là “hết sức vô duyên”.

Vụ kiện tụng giữa Thiên Đăng và Lâm Thái Uyên thì càng lúc càng rối như một mớ bòng bong vì ca khúc đang bị tranh chấp “Nhật Ký Mùa Đông” lại do cậu ruột của cô sáng tác và chuyển cho nhạc sỹ NghĩaMP hoà âm phối khí. Trong hợp đồng bản quyền ký kết giữa Thiên Đăng và NghĩaMP thì nhạc sỹ này phải có trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến tác quyền và tranh chấp nếu có xảy ra. Vậy là quả bóng trách nhiệm bị “đá” qua NghĩaMP và khi này, nhạc sỹ NghĩaMP cũng lớn tiếng “tố” lại cậu cháu Đình Văn - Lâm Thái Uyên đã “xù” tiền làm nhạc đẩy anh vào chỗ chẳng đặng đừng!

Cho rằng nhạc sỹ NghĩaMP phát biểu như vậy là không đúng sự thật và xúc phạm đến danh dự của mình, ca sỹ Lâm Thái Uyên cho biết cô không loại trừ khả năng kiện luôn cả êkip của NghĩaMP!

Hành trình tạo “hit”

Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên Lâm Thái Uyên và Thiên Đăng bỗng chốc “rềnh rang” trên mặt báo và trong khi việc bản quyền còn đang hạ hồi phân giải thì có lẽ do hiệu ứng từ báo chí, thiên hạ đổ xô đi lùng tìm ca khúc “Nhật Ký Mùa Đông” do Thiên Đăng thể hiện để… nghe cho biết. Và nghiễm nhiên, bài hát này bỗng chốc trở thành hit của ca sỹ Thiên Đăng.

Nhạc sỹ Thái Thịnh thì cho rằng “việc cố ý tạo scandal của Tuấn Hưng là cũng không loại trừ”, vì từ trước đến nay, blog của anh viết rất rõ về hoàn cảnh ra đời của các bài hát do anh sáng tác. Tại sao đến bây giờ - ngay khi phát hành album mới - Tuấn Hưng mới lên tiếng rằng việc đó khiến anh “buồn lòng”?

Nói gì thì nói, rõ ràng là việc “buồn phiền” của Tuấn Hưng bỗng nhiên trở thành… phản tác dụng một cách rất vui tươi! Bằng chứng là ca khúc “Tình là gì” trong album Vol 6 tuy vừa ra mắt cũng nhanh chóng chiếm vị trí rất cao ở nhiều bảng xếp hạng trên các website nghe nhạc hàng đầu trên mạng!

Thời gian gần đây rất nhiều ca sỹ đã “vô tình” bị kéo vào những scandal ngay khi vừa ra mắt một album mới. Liệu đó có phải chiêu để tự lăng xê tên tuổi? Nếu vội vã đưa ra kết luận, e rằng còn khá sớm, nhưng không thể phủ nhận một điều, scandal đã làm khán giả chú ý tới album của ca sỹ hơn và một số bài hát hit cũng qua đó mà dần… lộ diện!

Nhạc sỹ Thái Thịnh: Tại sao phải đối chất?

Phóng viên (PV): Anh phản ứng thế nào sau tuyên bố của Tuấn Hưng về những gì anh viết trên blog?

Nhạc sỹ Thái Thịnh (TT): Những gì tôi viết trên blog đều xuất phát từ quan điểm cá nhân của tôi. Tôi không nghĩ rằng ai có thể bắt tôi viết theo quan điểm của người khác, bản thân tôi có gì tôi viết vậy, quan điểm tôi thế nào tôi phơi bày thế đó. Chính vì thế hoàn cảnh ra đời của từng ca khúc tôi đều chia sẻ trên blog, đâu phải đến bài “Tình là gì” tôi mới viết đâu. Với lại ở chuyện này tôi muốn khẳng định một vấn đề rằng: trong entry đó tôi không hề động chạm gì đến Tuấn Hưng cả.

PV: Những rõ ràng ca khúc “Tình là gì” là ca khúc trong album mới nhất của Tuấn Hưng?

TT: Thực tế tôi viết ca khúc này theo đơn đặt hàng của nhạc sỹ Minh Khang, tôi muốn thế nào thì tôi viết như vậy thôi, không ai có thể bắt tôi viết khác được. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng nhạc giống Tàu không phải là thể loại nhạc mà tôi thích. Hơn nữa nhạc Tàu rất dễ viết, viết rất nhanh, tôi là người thẳng thắn, có sao nói vậy, vậy thôi.

PV: Khi nghe “một người bạn, người em tốt” phát biểu như vậy trên báo chí, anh cảm thấy thế nào?

TT: Tôi chẳng thấy liên quan gì cả, với ca khúc này tôi không hề làm việc với Tuấn Hưng mà tôi làm việc với nhạc sỹ Minh Khang.

PV: Vậy Tuấn Hưng đòi “đối chất” với anh?

TT: Tôi không trả lời ai hết, tôi chẳng có gì để ai phải đối chất với tôi cả. Với lại trong cái entry của tôi viết về ca khúc “Tình là gì” không hề nhắc đến Tuấn Hưng nên không có lý gì tôi phải trả lời đối chất của Tuấn Hưng cả.

PV: Có khi nào hai người bắt tay nhau làm scandal lăng xê cho album mới và mong muốn đẩy bài hát kia lên thành hit?

TT: Tôi không loại trừ khả năng này, trước đến giờ vẫn nhiều người tìm mọi cách lăng xê album, tìm kiếm bất cứ thứ gì để đưa lên báo. Tôi vẫn không nghĩ Hưng kỳ vọng vào một bài hát đến vậy. Tôi đã từng hứa với Hưng là sẽ viết một bài thật riêng cho Hưng đấy chứ, nhưng sẽ là một bài thế nào cơ, chứ không phải là bài này đâu. Nếu hỏi tôi nghĩ gì về vụ này, tôi trả lời thẳng thắn là tôi thấy nó vô duyên quá!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo