icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mùa chim én xôn xao nối dài ngao ngán!

Nguyễn Ngọc

Xem dàn diễn viên của Mùa chim én xôn xao, khán giả không tránh khỏi cảm giác rằng các nhà làm phim chẳng có bất kỳ một sự lựa chọn nào về khâu diễn viên cho phim mà vớ phải ai rảnh là đưa vào phim, không cần biết họ có hợp vai và có khả năng thể hiện vai diễn đó hay không

Mùa chim én xôn xao (Hãng phim Giải Phóng, Công ty Sóng Vàng hợp tác, đang phát sóng trên HTV9 lúc 22 giờ 30 phút từ thứ năm đến chủ nhật hằng tuần) khai thác đề tài liên quan ít nhiều đến thế giới người mẫu. Phim do biên kịch Quỳnh Trâm viết, lấy bối cảnh là những mâu thuẫn phức tạp xảy ra trong một công ty thời trang, chủ đề xuyên suốt của Mùa chim én xôn xao là hành trình đầy gian truân nhưng rất thú vị để tìm kiếm cái đẹp: cái đẹp hình thể và cái đẹp trong tâm hồn mỗi con người. Thế nhưng những gì diễn ra trên phim, qua phân nửa độ dài (30 tập), Mùa chim én xôn xao đã gây thất vọng quá lớn cho người xem.

Trước hết, câu chuyện không có gì mới. Mỗi tập phim trôi qua, hầu như chẳng có chút kịch tính, thắt nút, mở nút nào, câu chuyện cứ diễn tiến chầm chậm, đều đều với những đoạn hội thoại tay đôi, tay ba giữa các nhân vật. Việc các cảnh liên tục nhau nhưng chỉ xoay quanh một nhân vật càng tạo cảm giác lê thê. Vì vậy, một tập phim kết thúc chẳng hề tạo được sự hứng thú cho người xem khiến họ phải tò mò muốn xem tiếp tập sau.

Đạo diễn Trương Dũng:

Lực bất tòng tâm

Công nghệ làm phim truyền hình ở VN chỉ mới bắt đầu và chúng ta cũng không có sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng như các nước bạn nên để đáp ứng được đủ số phim cho các giờ phát sóng đã là nỗ lực rất lớn của các nhà làm phim. Vì vậy, chuyện đòi hỏi nâng cao chất lượng của phim có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa và theo tôi, điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu như kinh phí của phim rộng rãi. Không ai làm nghề mà mãi bằng lòng với hiện tại nhưng cái khó với các đạo diễn hiện nay là giá tiền đầu tư một tập phim thấp mà nhà sản xuất lại luôn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất nên đạo diễn nào cũng phải “liệu cơm gắp mắm”, không dám kéo dài thời gian làm phim như trước. Cho nên chỉ còn biết trông chờ vào lương tâm, trách nhiệm của đạo diễn là làm thế nào phim ít tiền nhưng vẫn đạt chất lượng tốt nhất có thể.

Bất kỳ ở một bộ phim nào diễn viên vẫn là yếu tố có sức hấp dẫn cao, được khán giả tập trung sự chú ý nhiều nhất, bởi chính họ, chứ không phải đạo diễn hay nhà sản xuất, là người chuyển tải cái hồn nhân vật, thông điệp mà bộ phim muốn đề cập. Xét về mặt này thì Mùa chim én xôn xao (đạo diễn Lê Hữu Lương) đã thất bại hoàn toàn. Ngoại hình của diễn viên Quang Trí hoàn toàn không toát lên vẻ phong độ, thích hợp với vai diễn Hoài Nam mà như trong kịch bản mô tả “cao ráo như người mẫu, đẹp trai như diễn viên điện ảnh, thông minh, tự tin Hoài Nam là mẫu người mà nhiều cô gái ngưỡng mộ”. Vào vai cháu của bà giám đốc Bích Vân nhưng trông Hoài Nam còn già hơn cả cô mình. Không chỉ trường hợp của nhân vật Hoài Nam, nhân vật Yến Tuyết cũng có khoảng cách lớn với diễn viên thủ vai này. Xem đến đoạn cha của Yến Tuyết (Nguyễn Hậu đóng) lặn lội từ xa đến phòng trọ của con gái, khuyến khích cô ghi danh tham gia cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu VN, người xem không khỏi bật cười trước sự chênh lệch quá xa giữa ngoại hình của ca sĩ Lê Kiều Như và những lời khen có cánh của người cha dành cho nhân vật Yến Tuyết, đại khái “xinh đẹp, thân hình chuẩn như con mà không đi thi người mẫu là rất uổng”.

Vai chính, vai thứ chính đã vậy, những vai diễn phụ còn khiến người xem mệt mỏi hơn bởi kiểu thoại như trả bài, vô hồn, thậm chí có người thỉnh thoảng còn liếc nhìn ống kính máy quay, có thể thấy rõ nhất ở nhân vật bà ngoại của Cúc Hương. Xem dàn diễn viên của Mùa chim én xôn xao, khán giả không tránh khỏi cảm giác rằng các nhà làm phim chẳng có bất kỳ một sự lựa chọn nào về khâu diễn viên cho phim mà vớ phải ai rảnh là đưa vào phim, không cần biết họ có hợp vai, có khả năng thể hiện vai diễn đó hay không.

Diễn viên diễn vô hồn, lời thoại trong phim cũng dài dòng, nhạt nhẽo. Tuy nhiên, khó hiểu nhất là khâu tiếng nói nhân vật. Cùng một cảnh nhưng có nhân vật thoại bằng giọng thật của diễn viên, có nhân vật lại được lồng tiếng...

Mùa chim én xôn xao càng nối dài thêm niềm thất vọng và sự mất lòng tin của khán giả đối với những kiểu làm phim truyền hình “ăn xổi ở thì” như hiện nay.

Ý kiến khán giả

Không hiểu phim nói gì

Phim có quá nhiều tình tiết ngây ngô, buồn cười, lời thoại sáo rỗng. Chẳng hạn đoạn người nhà của Duyên vào viện thăm cô, Duyên được người nhà cho biết cô y tá thích vị bác sĩ đang chữa trị cho cô, Duyên trả lời với người nhà: “Vậy à, để hôm nào chị nói bác sĩ mời cô ấy đi ăn một lần, trong đời người đôi khi chỉ một lần là cũng đủ lắm rồi”. Rồi chi tiết vai nam chính mới tình cờ gặp cô trong quán nước, chỉ nhìn thoáng qua mà đã khổ sở tìm kiếm cô cho bằng được để mời về làm người mẫu cho công ty anh... Tình tiết phim không rõ ràng, cứ nhợt nhạt thế nào ấy. Phim chẳng cuốn hút được khán giả cũng phải thôi, vì thực chất không hiểu nội dung của phim muốn đề cập đến vấn đề gì, càng xem càng thấy chán và buồn ngủ .

Trúc Mai (đường Âu Cơ, quận Tân Phú)

Diễn viên khóc, người xem bực mình

Các cô người mẫu thủ vai phụ trong phim luôn ăn mặc phô bày thân thể hết mức, tuy nhiên, cũng không có gì đáng nói nếu như họ diễn xuất tốt, đằng này họ diễn rất nhạt nhẽo, hệt như những bình hoa di động. Vai Cúc Hương lẽ ra sẽ lấy nước mắt người xem bởi hoàn cảnh éo le của cô nhưng mỗi lần diễn viên này khóc, người xem chẳng thể thông cảm nổi mà chỉ thấy bực mình. Vai diễn của Minh Thư là một cô gái hiền hậu nhưng cách Minh Thư ăn mặc và cử chỉ, điệu bộ từ cái chớp mắt, nhún vai đều tỏ ra quá lẳng lơ, giọng nói luôn kéo dài, ra vẻ nhõng nhẽo, giả nai trông hết sức phản cảm. Tương tự, cách trang điểm và trang phục của Hiền Mai cũng không thích hợp. Là một tổng giám đốc, một phụ nữ thành đạt lẽ ra bà Bích Vân của Hiền Mai nên ăn mặc, trang điểm sao cho có nét sang trọng, đằng này những bộ đầm cô mặc quá trẻ, chẳng khác gì những cô người mẫu trong phim, lối ăn mặc và kiểu trang điểm của Hiền Mai chẳng khác vai diễn Bảo Ngọc - một phụ nữ tuổi ngoài 30 - mà cô đóng trong phim Xin lỗi tình yêu trước đây.

Hồng Đào (đường Nguyễn Cư Trinh, Q.1)

Diễn viên không phù hợp với nhân vật

Tôi xem phim được vài phút là chuyển kênh khác luôn mặc dù cũng hơi thích Minh Thư. Cảnh Hoài Nam lúc về gặp cô mình là bà Bích Vân (Hiền Mai đóng) trông diễn viên nam này còn già hơn cả cô mình, nếu đóng vai chú của Hiền Mai còn tạm chấp nhận được đằng này lại đóng vai cháu. Diễn viên không phù hợp với nhân vật gì hết.

Bé-mèo 33 (Diễn đàn dienanh.net)

Tình tiết gây nhàm chán

Coi tập 1, thấy không có gì đặc biệt, tuy mời nhiều người mẫu đóng nhưng phim vẫn chưa đủ tạo sức hút. Thêm vào đó, những tình tiết phản ánh giới người mẫu như người trẻ lên đường lập nghiệp gặp nhiều cám dỗ..., gây nhàm chán, chưa thật sự tạo được sức hấp dẫn.

Viola 291 (Diễn đàn dienanh.net)

H.N ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo