xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nàng Rose “Titanic” hạ sinh quý tử

M.Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Kate Winslet vừa hạ sinh bé trai khỏe mạnh nặng hơn 4kg. Nữ diễn viên này đang tràn ngập hạnh phúc làm mẹ dẫu cô đã có hai con là Mia và Joe với hai người chồng trước.

Đại diện phát ngôn của Kate Winslet nói với Mail Online rằng người đẹp của phim Titanic đã “làm điều tuyệt vời trong đời mình” tại bệnh viện ở Sussex-Anh, ngày 7-12.

Đây là con thứ 3 của Kate nhưng là con đầu lòng của người chồng hiện tại Ned Rocknroll.

img

Kate rạng rỡ lúc mang thai

img

Kate và người chồng thứ ba

Kate gặp Ned trong lúc họ đi nghỉ ở nhà chú của Ned là tỉ phú Richard Branson trên hòn đảo tư nhân Necker. Họ cũng bí mật kết hôn tại đây vào tháng 12-2012 sau một cuộc tình lãng mạn, mãnh liệt. Mặc dù đã kết hôn nhưng Kate không đổi họ theo chồng của mình. Cô từng nói với tạp chí Us rằng: “Tôi sẽ không đổi họ thành Rocknroll. Tôi chưa bao giờ đổi họ của mình vì bất cứ lý do gì”-Kate chia sẻ.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên tạp chí People, Kate bộc bạch niềm vui sắp có thêm thành viên mới trong gia đình: “Tôi cảm thấy mọi thứ hoàn hảo. Trở thành bố mẹ sẽ làm bạn thay đổi từ phía bên trong con người mình. Bọn trẻ sẽ trở thành điều quý giá nhất trong đời bạn”.

Nàng Rose kết hôn lần đầu năm 1998 với Jim Threapleton, họ ly dị vào năm 2001 sau khi có đứa con gái. Sau đó, Kate kết hôn với đạo diễn Sam Mendes từ năm 2003 tới năm 2010, họ có một con trai. Đám cưới Kate và Sam cũng tổ chức bí mật tại một hòn đảo ở Caribe với ba người bạn và con gái đầu Mia. Mối tình đầu của nàng Rose là Stephen Tredre, cả hai hẹn hò 5 năm. Kate từng nói rằng: “Sau gia đình, anh ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi”. Stephen bị ung thư xương và qua đời ở tuổi 34 khi Kate hoàn thành phim Titanic.

img

Kate và chồng đầu tiên

img

Và người chồng thứ hai

Do Kate có 3 đứa con từ 3 người chồng khác nhau nên nhiều người từng mô tả đó là “3X3”. Tuy nhiên, Kate không hài lòng kiểu so sánh này: “Mọi người từng nói “ồ, trời ơi! Những đứa trẻ tội nghiệp!” Nhưng họ chẳng hiểu gì nên mới nói thế. Các con luôn ở bên tôi, chúng không cần phải di chuyển tới lui kiểu 50/50 thời gian chia sẻ giữa cha và mẹ mà luôn luôn sống cùng tôi”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo