Một bất ngờ khi giải thưởng Volpi (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) đã thuộc về nữ viên châu Á đứng tuổi Diệp Đức Nhàn (Deanie Yip) trong bộ phim tâm lý xã hội mang tên Đào Thư (Tao Jie) của nữ đạo diễn nổi tiếng Hứa An Hoa (Ann Hui).

Diễn viên Diệp Đức Nhàn nhận giải tại LHP Venice 2011
Tại lễ trao giải, chủ tịch ban giám khảo LHP đã thốt lên khi nhìn thấy Diệp Đức Nhàn: “Tôi không thể tin rằng người phụ nữ trong phim này ngoài đời có thể trẻ trung và quyến rũ đến như vậy”. Chủ tịch ban giám khảo cũng thừa nhận: “Rất nhiều người trong chúng tôi đã rơi nước mắt khi xem bộ phim A Simple Life (tên tiếng Anh của Đào Thư) và vai diễn ấn tượng của cô Diệp”.
Khi lên nhận giải, nữ diễn viên Diệp Đức Nhàn đã nói đùa: “Vai diễn này đã giúp tôi nhận ra rằng mình không còn ở cái tuổi trẻ trung nữa”.
Lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, đạo diễn Hứa An Hoa đã dệt nên một câu chuyện kể sinh động bằng điện ảnh về tình bạn của một nghệ sĩ đã qua thời vàng son và người y tá chăm sóc lâu năm tên là Đào Thư - do Diệp Đức Nhàn đóng. Lưu Đức Hoa trong vai người nghệ sĩ. Đây cũng là lần thứ hai Lưu Đức Hoa tái ngộ với Diệp Đức Nhàn từ sau bộ phim The Truth làm vào năm 1988. Khi đó họ đóng vai hai mẹ con.
Để hóa thân vào vai diễn, Diệp Đức Nhàn đã quyết định không nhuộm tóc, làm đẹp trong 2 tháng quay phim để giữ dáng vẻ của một người già. Ngoài ra, dưới sự sắp xếp của Hứa An Hoa, Lưu Đức Hoa và Diệp Đức Nhàn đã đến thăm một bệnh viện dưỡng lão, một trung tâm chăm sóc y tế để gặp gỡ những người già và học hỏi kinh nghiệm của họ.
Bình luận (0)