icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghe hát Huế & em

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Festival Huế năm nay có một sự kiện nhỏ thôi, nhưng đặc biệt, đó là sự xuất hiện CD Huế & em gồm 10 ca khúc mới về Huế của nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp.

Tôi sống ở Huế 10 năm, cũng chỉ viết được vài ba bài hát về Huế, nên khi nghe CD mới này của Quỳnh Hợp, trước hết thấy ngạc nhiên, và sau nữa là mến phục. Hỏi chuyện mới biết chị là người Hà Nội, làm việc ở TPHCM và mới đến Huế có hai lần ngắn ngủi (1993, 2006). Nhưng hình như cái tình Huế trong chị đã ấp ủ từ lâu, tận đâu cái thời đất nước chia cắt, và trong tâm thức của người lính (là chị) thời ấy luôn có một Hà Nội - Huế - Sài Gòn keo sơn gắn bó.

Sự hiện diện CD những ca khúc viết về Huế của Quỳnh Hợp như góp thêm một gam màu tươi tắn cho âm nhạc xứ này. Ngoài những bài hát đậm “chất Huế xưa” mà điển hình là bài Trở lại Huế xưa với giọng ca ngọt ngào của Vân Khánh, là một loạt ca khúc trẻ trung, hiện đại với giai điệu mới mẻ và tiết tấu nhạc trẻ đương thời như nhạc hip hop (kết hợp rap) trong Chiều Bạch Mã. Thú thật là tôi chưa bao giờ nghe thấy trong các ca khúc Huế lại có những lời ca ngộ nghĩnh, trẻ trung như ở đây:

Ơ chiều nay tôi hẹn cô bạn gái

Suy nghĩ hoài mà không biết đi đâu

A Bạch Mã không lường được thơ mộng

Chắc chắn nàng sẽ thấy vui thôi.

Ơ cô bé em lên Bạch Mã chưa?

Nơi đây đúng là thiên đường nên thơ

(Á hả?)

Huế & em như dắt người nghe cùng du ngoạn vào xứ sở thần tiên thơ mộng rồi quay về với cuộc sống sôi động của cố đô thời hiện đại lung linh sắc màu và rộn rã niềm vui. Quả thật, nếu không yêu say xứ này đến thế, làm sao Quỳnh Hợp có thể chỉ trong vòng 3 tháng đã làm nên một album Huế như tôi đã được nghe?

Lý giải về niềm yêu say đó, Quỳnh Hợp tâm sự: “Trước hết, âm nhạc Huế phong phú, độc đáo và riêng biệt nên rất hấp dẫn những người sáng tác chúng tôi. Album Huế & em là cái duyên gặp gỡ giữa tôi và nhà thơ Mai Hữu Phước và cũng là cái duyên của chúng tôi với Huế”. Chính những bài thơ của Mai Hữu Phước đã nâng đỡ cho tâm nguyện viết về Huế của chị. Phải nói, Mai Hữu Phước đã gửi một phần hồn mình cho những bài thơ về Huế, và khi nó trở thành âm nhạc thì đó là sự kết hợp tuyệt vời của những tâm hồn đồng điệu. Như người ta vẫn nói, âm nhạc đã chắp cánh cho thơ, quả không sai với trường hợp Huế & em.

Riêng với em là Huế cố đô

Trời mây đôi ngả biết mô về.

Giữ trong màu áo thiên thanh ấy

Một Huế như lòng tôi ước ao.

Nhưng ca khúc là gì nếu không được hát lên? Với Huế & em, Quỳnh Hợp quả là đã làm được cái việc “chọn mặt gửi vàng”, chọn ca sĩ cho mỗi sáng tác của mình. Nhiều ca sĩ “ăn khách” và trẻ trung đã xuất hiện trong album này: Trở lại Huế xưa/ Vân Khánh, Em & Huế/Đông Quân, Về lối cỏ hoa/Đàm Vĩnh Hưng, Lạc bước Thiên An/Hoàng Hải Đăng và Tóc Tiên, Chiều Bạch Mã/ Hoàng Hải Đăng, Hoàng hôn trên phá Tam Giang/Y Jang Tuyn, Đêm Sông Hương/ Hồ Quỳnh Hương, Dạo Huế cùng anh/ Hà Anh Tuấn. Và tất cả các sắc thái âm nhạc phong phú ấy lại được vang lên trên một phong cách hòa âm của nhạc sĩ Yên Lam nên nghe không cảm giác bị “lạc” mà nó xoắn xuýt vào nhau tạo nên một sắc thái Huế riêng.

Hy vọng trong những ngày tưng bừng Festival Huế, món quà âm nhạc Huế & ems tuy nhỏ nhưng sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu Huế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo