xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ và kỷ niệm Giáng sinh

Thanh Hiệp (ảnh do NS cung cấp)

(NLĐO) - NSND Ngọc Giàu, Hồng Nga, Hồng Tơ cùng chia sẻ về những kỷ niệm, nỗi nhớ đời họ trong dịp Giáng sinh. Trong đó, có kỷ niệm vui, hạnh phúc nhưng cũng có những kỷ niệm buồn, đầy nước mắt.


	NSND Ngọc Giàu và một khán giả người Đức.

NSND Ngọc Giàu và một khán giả người Đức.

NSND Ngọc Giàu: Thèm canh chua ở Đức


	NSND Quang Thành và ca sĩ Quang Thành trao quà giáng sinh cho trẻ em trong ngày Noel 2013.

NSND Ngọc Giàu và ca sĩ Quang Thành trao quà giáng sinh cho trẻ em trong ngày Noel 2013.

Từ ngày sinh nhật của tôi (ngày 13-12 - PV) đến Giáng sinh, khí hậu trong nước trở lạnh khác thường!

Tôi nhớ năm ngoái, trong chuyến lưu diễn sang các nước Tây Âu đúng vào mùa đông. Trời lạnh rét nhưng chúng tôi vui trong lòng vì biết thế nào mình cũng nhìn được cảnh tuyết rơi. Nơi chúng tôi ở trọ là một cư xá cao 7 tầng, ngày nào cũng xuống tầng trệt để đón tuyết. Một số người Đức chung quanh cứ cười tủm tỉm mỗi khi thấy những người Việt Nam thích đi chơi trong tuyết.

Đến giờ diễn, ai cũng than: “Trời lạnh vậy chắc nghỉ hát rồi, bà con kiều bào ai mà chịu lạnh giỏi lắm mới mua vé đến xem!”. Nhưng “lạ rứa!”, chỉ 30 phút sau, khán giả kéo đến đầy rạp. Khán phòng ấm lên dần qua từng tiết mục. Tôi nhớ ca sĩ Ngọc Điệp đã hát theo yêu cầu của khán giả kiều bào bài Dáng đứng Bến Tre, rồi NSƯT Trọng Phúc hát bài Xa rồi mùa đông, tôi ca bài ca cổ Hàn Mạc Tử, Mưa trên phố Huế của NSND Viễn Châu.

Giữa cái lạnh mùa đông, thật xúc động khi thùng quyên góp tiền cứu trợ đồng bào miền trung trong nước đã nặng thêm... Sau đêm diễn, khán giả vào hậu trường xin chụp ảnh, tặng hoa. Có một cụ già tóc bạc trắng, nắm tay tôi nói: “Ngọc Giàu qua tới đây cho gặp và nghe ca một lần, tôi chết cũng vui. Bây giờ, Ngọc Giàu thích gì, tôi xin được tặng để bày tỏ sự yêu quý của mình”.

Tôi liền đáp: “Má ơi! trời lạnh như thế mà có một tô canh chua cá lóc ăn thì sướng biết mấy?!”. Thực sự tôi chỉ muốn nói cùng bà cụ để nhớ về những món ăn quê hương trong tiết trời giá lạnh, chứ đâu ngờ hôm sau bà cụ mang cả một giỏ thực phẩm đến có đủ món để nấu canh chua. Có cả cá lóc còn tươi nguyên, rau ngò om, bạc hà, giá, ớt….

Chúng tôi ai cũng xúc động trước tấm lòng của bà cụ. Đúng là không có gì bằng tình cảm chân thành mà kiều bào dành cho người nghệ sĩ Việt Nam.

Nghệ sĩ Hồng Nga: Mùa đông nhớ... cháu ngoại!


	NS Hồng Nga và ca sĩ Bích Thảo

Hồng Nga và ca sĩ Bích Thảo

Tôi có hai cô con gái. Khi hai con còn nhỏ do phải bôn ba rày đây mai đó theo gánh hát nên tôi gởi chúng cho gia đình người bạn. Không ngờ, họ vượt biên và đưa các con tôi theo.

Ngày tôi về nhà, chỉ nhận được một tấm giấy báo tin: Hội chữ thập đỏ Thụy Sĩ đã nhận nuôi hai con tôi, rồi bạt vô âm tín... Đến năm 1996, khi tôi sang Đức biểu diễn, đêm đầu tiên hát ở gần biên giới Thụy Sĩ. NSƯT Bảo Quốc trong vai trò MC đã hỏi tôi một câu: “Chị Hồng Nga mơ ước điều gì?”.

Tôi khóc như mưa: “Hồng Nga đang đứng ở Tây Đức mà lòng ngổn ngang. Hồng Nga có hai đứa con gái được Hội chữ thập đỏ Thụy Sĩ nhận nuôi từ lúc lên 3, lên 4. Điều mơ ước của Hồng Nga là được gặp lại con sau nhiều năm xa cách. Thế nhưng, điều mơ ước đó cứ xa dần tầm tay của Hồng Nga”.

Nghe được tâm sự đó, một anh khán giả đã xung phong hôm sau đến khách sạn chở tôi sang Thụy Sĩ dò tìm. Trời đã thương tôi, hai con gái nhận lại mẹ. Tuy cả hai không thể nói được tiếng Việt nhưng lần về thăm lại quê hương, nghe hai con tập nói tiếng Việt với hai chữ: “Má Nga”, tôi chảy nước mắt nghẹn ngào!

Bây giờ lá đã về với cội, mùa đông năm ngoái tôi sang Thụy Sĩ thăm cháu ngoại. Cháu tôi lanh lắm, hát đủ thứ bài, từ ca cổ cho tới dân ca. Đúng là không có gì vui khi tuổi già được bồng bế cháu ngoại, cháu nội. Một đời người có được phút giâu hạnh phúc đó thì còn gì bằng...

Hồng Tơ: Tôi nhớ má Kim Ngọc và chú Quốc Hòa


	Gia đình nghệ sĩ Hồng Tơ

Gia đình nghệ sĩ Hồng Tơ

Tôi có hai thần tượng trong nghề, đó là cố NSƯT Quốc Hòa và cố nghệ sĩ Kim Ngọc. Hai người bạn diễn ưng ý này đã dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống và cả trong nghề diễn viên.

Tuy cô chú ra đi nhiều năm nhưng hễ tới những ngày trời se lạnh là tôi lại nhớ về cô chú. Cô Kim Ngọc và chú Quốc Hòa sống nhân hậu, chan hòa. Nhớ lần đó đi diễn ở Đan Mạch. Trên tàu thủy chúng tôi ngồi bên nhau mà lạnh run. Chú Hòa nói: “Hồng Tơ ơi, chú lạnh quá xá! Con cho chú mượn vai một chút nha”. Rồi khi chú Hòa vừa gục đầu vào vai tôi ngủ, cô Ngọc cũng đến gần bên cạnh, tựa đầu vào bờ vai còn lại của tôi. Chuyến đi xa khiến cho chúng tôi ai cũng mệt!

Sang Đan Mạch, cô chú rủ tôi đi chụp hình trên tuyết. Noel ở đây nhà nào cũng nặn tuyết thành cây thông, ông noel, mái nhà, hang đá... chúng tôi tha hồ chụp ảnh và chơi tuyết. Trong giới sân khấu, từ thời đạo diễn Trần Văn Sáu dựng vở Những mối tình trắc trở, cô chú đã được khán giả yêu thích qua vai Tư Xả Láng và anh hai Mưa Nắng, tôi lúc đó xem cô chú diễn mà say mê.

Cô chú đã từng chúc tôi sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có một đứa con gái dễ thương để dẫn đi chụp hình noel. Tôi không dám nghĩ đến ngày này, vì lúc đó tình duyên và hôn nhân cứ lận đận…. Sài Gòn không thể có tuyết rơi, nhưng mỗi khi trời se lạnh là tôi nhớ cô chú, nhớ cả tiếng ngáy khò khò bên tai tôi trên chuyến tàu sang Đan Mạch năm đó.


	Bé Kim Cương, con gái NS Hồng Tơ

Bé Kim Cương, con gái Hồng Tơ

 

Hiện Hồng Tơ hạnh phúc viên mãn với vợ và con gái Kim Cương.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo