Mr. Bean chỉ là một vai diễn hay là cả cuộc đời của một con người. Khán giả cứ mong rằng đó là cả cuộc đời của một con người, còn Rowan Atkinson - người đảm nhận vai Mr. Bean thì: “Tôi có cảm giác như chúng tôi là anh em sinh đôi. Người ta đã chia cách chúng tôi khi chúng tôi mới 9 tuổi. Trong khoảng thời gian đó tôi đã kịp trưởng thành, còn Bean thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con to xác 9 tuổi. Nhưng khi tôi gặp được anh ấy thì chính tôi cũng trở nên như vậy. Bởi bất cứ chỗ nào tôi xuất hiện, người ta đều chào đón bằng những tiếng la hét. Nhìn kìa! Mr. Bean! Theo thời gian, tôi quen dần với việc xem mình như một bản sinh đôi của nhân vật”.
Thiên tài trong vỏ bọc thằng ngố
Rowan Atkinson sinh ngày 6-1-1955. Ngồi sau bàn học của Trường Trung học New Castle, cậu thường mơ mộng và lơ đãng. Trong giờ học, Rowan không nhận ra rằng giáo viên đã gọi mình đến mấy phút. Và đương nhiên, những lúc như thế cậu luôn luôn cười. Bạn học cùng lớp gọi cậu là “người ngoài hành tinh - miệng rộng đến mang tai”. Nghe những lời chế giễu ấy, Rowan cứ cười. Nhưng có một điều đặc biệt ở Rowan là cậu học không tồi, nên cả trường đều cho rằng có thể cậu là một thiên tài ẩn mình trong vỏ bọc một thằng ngố! Mọi người từ cha mẹ đến hàng xóm, bạn học... ai cũng nghĩ cậu là người không bình thường.
Chính vì điều ấy mà trong nhật ký của mình, Rowan đã viết: “Điều mong ước lớn nhất của tôi là trở thành người bình thường như tất cả mọi người...”. Người duy nhất không cười nhạo cậu là một cậu bé nghiêm túc mang tên Tony Blair (sau này là thủ tướng Anh). Tony nói rằng, Rowan chỉ là người ngây thơ quá mức mà thôi... Sau khi tốt nghiệp trung học, vì những thành tích của mình trong môn toán và vật lý, Rowan được nhận thẳng vào khoa kỹ sư của Trường Đại học Oxford và bấy giờ, chuyện Rowan có là người bất thường hay không, người ta cũng đã quên.
Đoạn đường đến với Mr. Bean
Khi lên Oxford, Rowan đã quen với Richard Kertis, nhà biên kịch của sân khấu sinh viên. Richard khuyên Rowan thử sức mình trong một vai hài và anh đã không nhầm, kiểu diễn hình thể theo lối kịch câm của Rowan đã làm bùng nổ cả khán phòng. Sau thành công buổi diễn, năm 1978, Rowan viết kịch bản và đảm nhận vai chính trong xê-ri hài trên kênh ITV (Independent Television) với tên gọi Not the Nine O’Clock News, cùng diễn xuất với Pamela Stephenson, Griff Rhys Jones, Mel Smith.
Năm 1983, Rowan Atkinson bắt tay vào sản xuất phim truyền hình mang tựa đề The Black adder, do ông và Richard Curtis viết kịch bản chung. Rồi hàng loạt “phiên bản” của Black Adder nối tiếp ra đời như Blackadder II (1985), Blackadder the Third (1987), Blackadder Goes Forth (1989). Và xê-ri phim truyền hình Blackadder trở thành một trong những chương trình hài kịch truyền hình thành công nhất của đài BBC trong thập niên 80.
Năm 1990, Rowan chính thức ra mắt công chúng Anh trong xê-ri phim truyền hình mang tên Mr. Bean. Cả thế giới cười ngả nghiêng với Mr. Bean, giới truyền thông tung hô phim khi mà xê-ri đã thu được 123 triệu bảng Anh trong vòng một năm. Thập niên 90 đánh dấu sự thành công của nhân vật Mr. Bean trên nhiều đài truyền hình các nước nói tiếng Anh. Năm 1997, Mr. Bean ra màn ảnh rộng, và sau 10 năm, Mr. Bean lại xuất hiện trong Mr. Bean’s Holiday - sản xuất năm 2007.
Khi Rowan ghen với Mr. Bean
Cuộc sống riêng tư của Atkinson được che kín bởi một tấm màn bí mật. Điều này làm cho nhiều người hoài nghi liệu có một cái gì đó còn lại trong con người này ngoại trừ nhân vật của anh ta không? Đương nhiên, Rowan có gia đình: Vợ là Sunetra Sastri và hai con Benjamin (16 tuổi) và bé gái Lyly (6 tuổi). Tất cả sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy tại Oxford. Trong 9 năm lấy nhau Rowan đưa vợ ra trước công chúng không quá mười lần. Vấn đề ở chỗ anh ghen vợ mình với Mr.Bean. Anh nói: “Đôi khi tôi cảm thấy cứ như không phải tôi, mà Bean là chồng cô ấy. Mà quả thật tại sao cô ấy lại lấy tôi chứ? Tất cả đều biết tôi là một con người kỳ quặc. Tóm lại, tôi không muốn đưa vợ đến những chỗ mà người ta có thể gọi cô ấy là Mrs. Bean”.
Giải mã Mr. Bean
Bean trong tiếng Anh nó có nghĩa là hạt đậu, tức là một cái gì đó nhỏ bé, chơ vơ, có thể lăn dọc theo bàn hay đơn giản hơn là món ăn là để người ta nhấm nháp. Trẻ em cho rằng Bean cư xử y hệt những gì chúng muốn làm, chỉ có điều cha mẹ chúng không cho phép. Những phụ nữ Anh thì say mê anh với tư cách sex-symbol hóm hỉnh nhất. Còn những người đàn ông Anh thì yêu thích Bean vì cách thể hiện của anh hoàn toàn không giống như cách họ cư xử.
Tuy nhiên, những đại diện của giới chính khách Anh lại không thuộc nhóm những người hâm mộ Mr. Bean. Vấn đề ở chỗ, những người Anh đã quen với ý nghĩ rằng mình là những con người danh giá, tự tin, có học thức. Còn ở đây thì bỗng nhiên cả thế giới được chiêm ngưỡng hình ảnh một “hạt đậu” London luôn luôn rơi vào những tình huống ngớ ngẩn, muộn giờ làm, làm tất cả chán ngán vì sự nhỏ nhặt và vụng về của mình.
Những điều thú vị về Rowan
Anh còn là một tay đua có hạng. Năm ngoái anh giành vị trí thứ 8 trong cuộc đua toàn quốc. Thế nhưng ngay cả cái góc “nhỏ hẹp”, cái sở thích duy nhất đó của Rowan, Mr. Bean cũng chen vào. Trong một cuộc đua, Atkinson nhận ra rằng, gần như cả sân vận động không biết anh là ai, họ chỉ cổ vũ cho đối thủ của anh. Và trong lúc nghỉ giải lao giữa hai chặng đua anh đã mặc chiếc áo khoác của Mr. Bean. Ngay lập tức công chúng trở nên cuồng nhiệt cổ vũ cho anh. Anh nói với một chút ghen tị: “Mr. Rowan Atkinson quá là buồn tẻ và chẳng cần thiết cho ai hết. Còn Mr. Bean thì lại thú vị với tất cả mọi người”.
Bình luận (0)