Không ồn ào, không sôi động, Lê Quang Nghi Văn đã thực sự vươn lên bằng chính tài năng của mình, không vì cú hích từ VTV Bài hát tôi yêu, mà bằng tiếng hát sâu lắng, mượt mà không nhiễm "mùi" công nghệ lăng xê! Vượt qua 2 album đầu Sa mạc trắng và Đêm nằm mơ phố như những bước chân dò dẫm của một cô bé mới vào đời, và bây giờ với Nghi Văn Vol3, Văn đã biết định hướng và trở lại với chính mình, với dòng nhạc ballad trữ tình.
![]() |
Ca sĩ Nghi Văn |
Vậy mà thời học cấp 2, Văn chỉ là một giọng ca dự bị của Trường Sư phạm Thực nghiệm, muôn vàn khó khăn trước mắt, khiến Văn sợ đến không dám hát. Sự tự tin chỉ đến với Văn sau những lần đi "hát với nhau” cùng bè bạn. Và rồi cũng đoạt được giải 3. Vậy mà cô bé bướng bỉnh ấy đã chọn Nhạc Viện làm nơi dừng chân và thực sự khởi nghiệp từ những quán bar. Đùng một cái, cô bé bỏ nhạc, sang Singapore học về quảng cáo. Được 2 năm, chợt thấy nhớ âm nhạc, lại trở về Việt Nam.
Lần này, cô đã xác định được con đường mình sẽ đi và có lẽ sẽ không bỏ dở. Văn từng được sự giúp đỡ của Anh Khanh, của cô Oanh trong những bước đầu khó khăn, rồi đến một lúc nào đó, cô cũng phải trưởng thành và đi bằng đôi chân của mình. Ba album của Văn, mỗi album đều mang một nét lạ. Nghi Văn Vol.3 được sự tiếp tay của nhạc sĩ Việt Anh để có thể khai thác được chất giọng alto mezzo nồng nàn của Văn. 14 ca khúc của Phú Quang, Trần Tiến, Tường Văn, Quốc Bảo, Minh Khang, Bảo Trường và Việt Anh không phải dễ hát vì nó không rền rỉ, thê thiết, không rộn ràng, nhưng lại rất hợp với Nghi Văn.
Người nghe có thể nhận xét rằng hình như cô bé có giọng ca “già” hơn tuổi! Có lẽ thế. Văn có cuộc sống nội tâm khá phong phú, có những nỗi buồn sâu kín chất chứa trong lòng, có một tuổi thơ không trọn vẹn vì thiếu tình thương của cha. "Đi qua dòng sông, nụ hôn em đánh rơi bên hồ. Dòng sông qua biết bao mùa lũ, nụ hôn rơi biết đâu ai tìm...". Không chỉ là nụ hôn của tình yêu mà còn là nụ hôn của tình phụ tử. Một hụt hẫng nào đó có thể khiến cho người ta cảm thấy “thăng hoa" trong nỗi đau. Có lẽ vì thế mà Văn hát như bày tỏ sự khát khao, những khát khao âm ỉ trong đời...
Bình luận (0)