Ngọc long này thuộc sở hữu của Công ty Đá quý Ngọc Gia Bảo, chế tác từ một khối đá quý đã khai thác được tại tỉnh Đắk Nông. Đầu năm 2008, ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Công ty Ngọc Gia Bảo, đã mua lại khối đá nặng 5 tấn từ một nhóm thợ khai thác đá giữa rừng sâu. Sau khi vận chuyển khối đá khổng lồ về huyện Bình Chánh - TPHCM, ông Hữu đã ra Huế tìm một nhóm nghệ nhân và thợ chuyên chế tác đá quý. Bóc tách phần đá thô bên ngoài, cây ngọc nguyên khối hiện ra khiến nhóm thợ đá người Huế không khỏi ngạc nhiên dù cả đời họ đã sống với nghề này. Ông Nguyễn Văn Hữu đã quyết định chế tác thành một con rồng, vì mọi người Việt Nam đều tin vào truyền thuyết cội nguồn dân tộc “con rồng cháu tiên”. Ông Hữu cho biết: “Những nhà sưu tập đá quý khác thường giữ nguyên hiện trạng khối đá chứ không chế tác, vì họ “tiếc ngọc”. Quan niệm của tôi thì “ngọc không mài không sáng”. Hơn nữa, tôi bị mê hoặc bởi truyền thuyết cội nguồn dân tộc từ thuở nhỏ, nên việc chế tác được một linh vật của truyền thuyết bằng chất liệu quý báu khiến tôi không chút đắn đo khi quyết định”.
![]() Đầu ngọc long |
Mất hơn nửa năm, nhóm nghệ nhân chế tác đá quý đã biến một cây ngọc “vô tri” nằm hàng triệu năm trong lòng đất trở thành một “linh vật” của truyền thuyết (với chiều dài 3,76 m, chỗ rộng nhất 1,23 m, hẹp nhất 0,58 m). Đầu ngọc long vươn cao, thân uốn lượn trong mây với hai màu chủ đạo là vàng và ngọc bích. “Ngọc long – đệ nhất linh vật” hiện hình minh chứng cho sự bí ẩn của tạo hóa kết hợp với bàn tay tài hoa, khéo léo của con người.
Hiện ông Nguyễn Văn Hữu còn có hai phiên bản ngọc long bằng đá quý như trên, mỗi phiên bản nặng khoảng 50 kg. Ông muốn dùng hai phiên bản này để bán đấu giá làm từ thiện, giúp đồng bào nghèo có thêm chút quà đón Tết. Ông mong muốn được hợp tác với các nhà hảo tâm để cùng nhau tổ chức thành công cuộc đấu giá này nhằm giúp đỡ người nghèo.

Bình luận (0)