Vô tình đến nhà Ngọc Trinh đúng lúc cô đang chuẩn bị cho đêm rước đèn trung thu với trẻ em trong xóm mới cảm nhận được sự háo hức của cô trước cái tết dành cho trẻ con. “Trinh được chơi cùng các bé suốt bốn năm nay nên tâm hồn vẫn... chưa già”, cô cười vui. Có lẽ chính nhờ vóc dáng, gương mặt, giọng nói và tâm hồn “trẻ con” ấy mà Trinh thường được các đạo diễn ưu ái dành cho những vai có số tuổi chỉ bằng khoảng 1/2 tuổi thật của cô ngoài đời, gần đây nhất là Xàng trong vở nhạc kịch Trái tim nhảy múa, Tương Lai trong Ngôi nhà anh túc... Làm trẻ con mãi cũng chán. Hiện Ngọc Trinh đang vào vai Hạnh - một hồn ma vẫn còn luyến tiếc cuộc sống, luyến tiếc tình yêu trong vở Ngôi nhà của những linh hồn - vở kịch mới nhất của Sân khấu 5B Võ Văn Tần.
Ngoài thời gian đứng diễn trên sân khấu và tập vở mới, Ngọc Trinh còn học thêm ngoại ngữ để có thể trao đổi về nghề nghiệp với đồng nghiệp nước ngoài.
Cha Ngọc Trinh là người Campuchia nên đồng nghiệp thường gọi vui cô bằng biệt danh “cô gái Miên”. Ở đâu có “cô gái Miên”, ở đó vui như tết nhờ khả năng pha trò của cô. Vậy mà người yêu của “cô gái Miên” lại là một người có tính tình khá nghiêm nghị. Sắp tới, có thể Trinh sẽ được vào một vai khá “nặng ký” trong bộ phim truyền hình do một hãng phim nước ngoài sản xuất, dự kiến dài 100 tập. Dù thế nào đi nữa, Trinh vẫn xác định sân khấu sẽ luôn là sự ưu tiên của cô, bởi từ chính môi trường này, Trinh đã tìm được một nửa của mình.
Bình luận (0)