Tay guitar rock, người đã bỏ qua chuyện học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nói ông ta thành công sau khi trải qua 3 giờ bảo vệ luận án tiến sĩ. Đầu tháng này, cầm trong tay cuốn sách 48.000 từ ở tuổi 60, ông nói: “Bạn có thể gọi tôi là Dr May!”
“Tôi cảm thấy thoải mái cho danh hiệu này vì tôi đã làm việc cật lực, và tôi rất tự hào gọi mình là tiến sĩ từ bây giờ trở đi”.
Ông cũng được trao hai danh hiệu tiến sĩ danh dự.
May nói rằng cuộc thi vấn đáp vô cùng khó nhưng luận án cần được xem xét kỹ lưỡng bởi các viện sĩ.
Ngôi sao nhạc rock thổ lộ: “Hơi giống như làm một album - bạn sẽ sống với nó vào cuối đời - vì thế bạn muốn nó thật hoàn hảo”.
Chủ đề luận án của ông là Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud, và ông đã ở quần đảo Canary để có thể mang những sự quan sát vô cùng to lớn vào luận án của mình. May nói ông rất sẵn sàng để mang đề tài nghiên cứu đi xa hơn.
Bình luận (0)