Với độ dài 90 phút, phim Việt Nam của đạo diễn Liên Xô Roman Carmen được coi là món quà bất ngờ và thú vị mà Đài Truyền hình VN dành cho khán giả nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Xúc động và quý giá
Xúc động ngập tràn là cảm giác của khán giả ngay khi xem những hình ảnh đầu tiên. Đó là niềm vui, niềm tự hào của đoàn quân diễu binh trong ngày vui sau chiến thắng, ngày
Các nhà làm phim đã đưa người xem ngược dòng thời gian, trở về ngày những ngọn lửa của bom napan thiêu rụi xóm làng VN, những bánh xích xe tăng nghiến trên mặt đất. Ngày
Không chỉ đánh giặc, người Việt
Chỉ được công chiếu 3 lần
Khán giả Việt Nam từng biết đến bộ phim tài liệu nổi tiếng Việt Nam trên đường thắng lợi của đạo diễn R. Carmen qua bản đen trắng với lời bình của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Và lần này, theo nhà báo Trần Bình Minh, Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình VN, là một Việt Nam bản màu, của chính tác giả Carmen với văn phong Nga. Năm 1954, vào những ngày cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ, đạo diễn nổi tiếng người Nga Roman Carmen (sinh năm 1906) đã được lãnh đạo Chính phủ Liên Xô giao nhiệm vụ sang Việt Nam ghi lại những hình ảnh quý giá vào giờ phút hào hùng nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp. Với sự chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giúp đỡ tận tình của các đồng nghiệp và nhân dân Việt Nam, Carmen đã hoàn thành bộ phim vào năm 1955. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được xem những hình ảnh màu chất lượng tốt về chiến dịch Điện Biên Phủ, về ngày giải phóng thủ đô 50 năm trước, về nhiều sự kiện khác và đặc biệt là những hình ảnh màu quý giá và xúc động về Bác Hồ.
Giá mua bản quyền phim Việt Nam là 7.000 USD. Viện Lưu trữ phim Moscow, nơi bán bản quyền, chỉ cho phép Đài Truyền hình VN công chiếu 3 lần.
Bình luận (0)