Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Người đàn bà yếu đuối - trên màn ảnh và trong đời thường

Tố Thư ghi

PHIM TRUYỀN HÌNH.- Lúc 20 giờ 45 phút ngày 7-6, HTV7 phát sóng tập cuối bộ phim Người đàn bà yếu đuối, Phóng viên Báo NLĐ đã gặp gỡ ba diễn viên chính trong bộ phim này.

Trần Kim Ngân: Ngọc là người đàn bà nghị lực

Trần Kim Ngân hiện là sinh viên năm thứ 4 Đại học Dân lập Văn Lang (Khoa Kinh tế Thương mại). Về đoạn kết bộ phim, Ngân kể: “Sau khi Lệ vướng vào những vụ làm ăn bê bối, dẫn đến vỡ nợ, Lệ và Phát bị truy tố. Phát bỏ trốn, tìm lên nông trại của Ngọc để xin tá túc, một lần nữa Ngọc đã khuyên nhủ Phát hãy ra đầu thú. Những ngày ở trong trại giam cùng với Lệ, hai nhân vật đại diện cho những ai muốn làm giàu bất chính, bằng mọi thủ đoạn đã có dịp suy nghĩ về hành vi của mình và cố gắng cải tạo. Nhưng trong một buổi lao động, do cứu một đứa bé, Phát đã va đầu vào đá. Cái chết của Phát để lại cho Ngọc niềm thương tiếc sâu sắc. Tôi thích nhân vật Ngọc ở chỗ cô sống giàu nghị lực”.

Trương Minh Quốc Thái: Cái chết nối liền sự sống

 Trương Minh Quốc Thái cho biết: “Lúc đọc kịch bản, tôi cho rằng nhân vật Phát ở tập cuối bị chết là một cách đền tội cho những sai lầm trong cuộc sống của anh. Nhưng đạo diễn Đinh Đức Liêm đã giúp tôi sáng thêm ý nghĩ:  “Sau cái chết là nối liền một sự sống”. Ở tập cuối 59, đám tang được tổ chức trong tù, Ngọc và đứa con trai bé xíu ngồi trên xe tang. Tôi thích nhân vật Phát ở cá tính thẳng thắn, cương trực”.

Kim Khánh: Tôi thấy mình trong nhân vật Lệ

Mùa World Cup 2002, Kim Khánh vừa xem đá bóng, vừa tập vở. Sáng 5-6, cô có mặt trong buổi tập vở Những cuộc phiêu lưu của tâm hồn (tác giả Lê Hoàng, đạo diễn Công Ninh) tại Sân khấu Kịch Nam Quang. Kể về nhân vật Lệ trong những tập cuối, Kim Khánh cho biết: “Ở những tập cuối, Lệ đáng thương hơn đáng trách. Sập tiệm, vỡ nợ và vào tù là cái giá mà Lệ phải trả vì cô ảo tưởng tiền bạc sẽ mua được tất cả, kể cả hạnh phúc. Mấy ngày qua, mỗi khi đi ra phố, khán giả đã gọi tôi bằng tên Lệ, nhiều chị chặn xe lại bày tỏ thái độ đồng cảm. Có người cho rằng họ cũng như tôi, thấy được chính mình trong nhân vật Lệ. Lệ rất yêu Bá nhưng trong thâm tâm cô, mối tình dành cho anh Tám tài xế (Phương Điền) mới đáng quý. Bộ phim này còn đưa ra một chủ đề: “Cuộc đời là mảnh vườn, nếu gieo hạt ác, thì không thể gặt quả thiện”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo