icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người mẫu Việt Nam trên sàn diễn nước ngoài

Theo TN

Nói về những chuyến lưu diễn đến xứ người, các người mẫu thời trang Việt Nam cho rằng dù vất vả, khổ cực gấp trăm lần so với các buổi trình diễn thời trang trong nước song họ thật sự hạnh phúc. Có những chuyến đi, người mẫu phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc vì hai chữ: Việt Nam.

Nói đến đi diễn thời trang ở nước ngoài mà vì hai chữ Việt Nam (VN), nhiều người sẽ cho là các người mẫu hơi... cường điệu hóa, nhưng đó là sự thật khi tiếp xúc với tất cả người mẫu từng tham gia trình diễn thời trang tại xứ người. Người mẫu Xuân Lan tâm sự: "Tôi từng đi lưu diễn đến Pháp, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc... Qua mỗi chuyến đi tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm về phong cách trình diễn. Nhưng điều quan trọng hơn là giúp chúng tôi rèn luyện được tinh thần tự lực, tự giác và lòng yêu quê hương, đất nước".

Trong Festival Đêm trắng tại Paris, VN là nước được ưu tiên trình diễn đầu tiên, do đó thu hút hàng ngàn khán giả từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Mỗi suất diễn có trên 1.000 người tham dự càng làm cho các người mẫu VN được chú ý hơn.

img
Các người mẫu VN trong buổi trình diễn thời trang tại Thụy Điển

Trong những chuyến lưu diễn mang thời trang VN đến với thế giới, Xuân Lan cùng các người mẫu như: Thân Thúy Hà, Ngọc Nga, Anh Thư, Uyên Lan, Kim Hồng, Tống Bạch Thủy... đều không thể nào quên một lần lưu diễn tại Paris (Pháp) trong Festival Đêm trắng cách đây hơn một năm. "Đó là một đêm hơn 10 người mẫu VN phải đấu tranh với cái lạnh có lúc chỉ còn 2oC. 20 km là đoạn đường mà họ phải vượt qua từ 20h00 đến 5h00 sáng ngày hôm sau. 7 suất diễn hầu hết là áo dài không đủ ấm để họ có thể tự tin bước đi" - Xuân Lan kể lại, ban đầu các bạn còn chịu đựng được nhưng càng về khuya cái lạnh càng thấu xương, thấu thịt. Có người chỉ đi được nửa đường đã bị đứt dép, đứt guốc đành phải đi chân không nhưng vẫn can đảm bước tiếp. "Dù vất vả có lúc muốn bỏ cuộc giữa đường nhưng nhìn bát trầm hương (mà mỗi người cầm trước mặt) đang bốc khói nghi ngút chúng tôi lại nhủ lòng phải cố gắng lên, tất cả vì lòng tự hào dân tộc. Nhìn hình ảnh này, không ít người Việt xa xứ đã khóc. Một số người Pháp còn nói với chúng tôi: “Không ngờ các bạn nhỏ nhắn và trông có vẻ yếu ớt như vậy mà biểu diễn quá sức ấn tượng. Chúng tôi khâm phục các bạn”. Nghe câu nói này mọi mệt mỏi của chúng tôi như tan biến" - Xuân Lan nói thêm.

Khác với những show diễn trong nước, một khi lưu diễn đến xứ người (nhất là những cuộc

img
Người mẫu Xuân Lan

trình diễn thời trang mang tính quốc tế lớn) các người mẫu chúng ta phải tự trang điểm, làm tóc, ủi đồ và cả lắp ráp sân khấu. Họ được chia thành từng nhóm (từ 2-3 người trở lên) để phân chia công việc. Nhóm nấu ăn cho đoàn; nhóm ủi quần áo phân chia theo đúng số thứ tự; nhóm dùng những dụng cụ mang từ quê hương sang như tre, mây, rơm... để trang trí sân khấu. Họ làm việc chăm chỉ đến mức nhiều người không nghĩ họ là những người đẹp chờ giờ phút bước lên sân khấu. Có lẽ đây là đặc điểm nổi trội... đáng để nói của người mẫu VN khi bước ra thế giới. Người mẫu Kim Hồng tâm sự sau chuyến lưu diễn tại Thụy Điển: "Vừa đáp xuống sân bay dù rất mệt song chúng tôi phải tập dượt ngay. Vì trái múi giờ và không quen nhiệt độ lạnh nên chúng tôi khá căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, nhìn các người mẫu thế giới tập luyện quá chuyên nghiệp nên chúng tôi phải quên đi bản thân để hòa mình vào. Niềm hạnh phúc nhất của người mẫu VN là được bạn bè thế giới cổ vũ nồng nhiệt".

Dù đã được bạn bè thế giới biết đến, song phải nói rằng người mẫu chúng ta vẫn còn nhiều điểm yếu. Đạo diễn Ngọc Thụy - người từng đưa người mẫu VN biểu diễn tại các nước cho biết: "So với người mẫu nước ngoài, người mẫu chúng ta vẫn chưa chuyên nghiệp bằng. Sức làm việc và cả chế độ dinh dưỡng của chúng ta chưa cao, do đó nếu làm việc liên tục sẽ khó chịu đựng. Về sắc đẹp có thể khẳng định mình không thua kém, nhưng về chiều cao thì mình chịu thua. Trước đây, Philippines từng có dự định mời 2 người mẫu Phan Thu Ngân và Hoàng Mến qua làm việc lâu dài tại nước họ. Nhưng do khó khăn về khâu giấy tờ và nhất là người mẫu VN vẫn chưa được công nhận là nghề nên họ không biết lấy lý do gì để mời đi". Riêng ý kiến của Thanh Long (sau khi đưa người mẫu VN đến Đức) thì: "Tôi đã được nghe bạn bè thế giới đánh giá về người mẫu VN. Họ nói vóc dáng người mẫu chúng ta bây giờ đã khá hơn nhiều so với các năm trước; phong cách trình diễn cũng tự tin, chuyên nghiệp hơn. Nhưng giá như các bạn ấy có vốn tiếng Anh khá để giao lưu cùng bạn bè thế giới thì... tuyệt hơn”.

Đối với bạn bè thế giới, ngành thời trang VN nói chung và người mẫu VN nói riêng trên thực tế vẫn còn khá non trẻ, xa lạ. Những buổi trình diễn của chúng ta ít nhiều cũng chỉ mang tính giao lưu văn hóa. Dù thế nào đi nữa, các người mẫu cũng đã cố gắng hết sức để... chứng tỏ mình trước bạn bè quốc tế. Vấn đề còn lại là chờ thời gian và những khâu "tiếp thị" về sắc đẹp VN trên sàn diễn thời trang thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo