Bởi, nó đánh dấu những nỗ lực hợp tác từ hai phía Hollywood và VN (Hãng phim Giải phóng, Cục Điện ảnh VN...). Dù gì đi nữa thì phim này cũng tạo ấn tượng “lần đầu tiên” như: Có công ty trong nước mua độc quyền phát hành phim Hollywood, một diễn viên VN đóng vai chính, ca sĩ Hồng Nhung được hát ca khúc chính trong phim Hollywood, bộ phim được làm phụ đề tiếng Việt, một bộ phim Hollywood về đề tài VN với kinh phí 30 triệu USD, được phát hành ở VN trước cả Hollywood.
Báo chí trong nước cũng chẳng hẹp hòi gì khi thông tin về quá trình làm phim, kể từ khi phim khởi quay, cho đến khi được chiếu ra mắt tại Trung tâm Chiếu bóng Quốc gia, Láng Hạ-Hà Nội vào sáng 17-12-2002. Thậm chí, có báo ca ngợi với “những lời có cánh”. Thực ra, nhiều khán giả Hà Nội đi xem phim này trong sáng 17-12 đã cảm thấy hình thù của... một quả bong bóng. Phần lớn, người ta như chờ đợi một cái gì đó mạnh hơn. Trong khi đây chỉ là một bộ phim hoàn toàn bình thường. Một số ít người có đọc và hiểu tác phẩm Người Mỹ trầm lặng của Graham Green cũng đã tiên liệu trước như vậy.
Phillip Noyce muốn người xem chú ý đến phim như một tác phẩm chính trị khi ông nói ý tưởng trung tâm là nhằm lý giải cuộc chiến mà Mỹ gây ra tại VN. Tuy nhiên, người xem cảm thấy phim cứ đơn giản vướng víu giữa thể loại trinh thám, chính trị và tình cảm, mỗi thứ một chút. Thực tế, phim đã chiếu hạn chế ở hai rạp tại New York và Los Angeles, cho đúng “lệ” để tham dự Oscar 2003 và... đã không tạo ra được dư luận gì đặc biệt.
Diễn xuất của các diễn viên VN như Hải Yến (vai Phượng), Mai Hoa (vai chị gái Phượng), Quang Hải (vai tướng Trịnh Minh Thế) vẫn khá khiêm tốn bên cạnh Michael Cain. Ông là điểm sáng duy nhất của phim. Tuy nhiên, chắc chính bản thân ông cũng không có kỳ vọng là mình sẽ giật Oscar 2003 bằng một vai diễn vốn... không có nhiều thách thức như vai Fowler.
Điều đáng nói nhất có lẽ là sự hợp tác không có nhiều trở ngại từ phía VN, để một ê-kíp nhà sản xuất, đạo diễn Hollywood có thể làm việc tại VN chứ không phải là ở Thái Lan, Philippines hay Malaysia... như trước kia.
Bình luận (0)