Rời sàn diễn khi tiếng cười khán giả chưa ngớt, anh chở chị đến trường quay. Nguyễn Dương hóa trang nhanh chóng rồi bước vào luồng sáng trước ống kính, Thu Tuyết ngả lưng vào chiếc ghế dựa nhỏ đặt ở góc phim trường, vừa theo dõi vừa điện thoại nói chuyện với con gái. Thu Tuyết vẫn vậy, nụ cười gần gũi, cá tính cởi mở. Họ đã có những ngày làm việc thật thú vị đầu năm tại quê nhà, hứa hẹn một cuộc quay về đầy ấn tượng sau 11 năm xa quê hương.
Về nước diễn hài, đóng phim
Nguyễn Dương không giấu được niềm vui khi anh được đạo diễn Quang Đại mời vào vai giám đốc Đông trong bộ phim truyền hình Mây trắng ngang trời, dài 26 tập. Nguyễn Dương kể: “Đó là một người đàn ông giàu có, thất lạc đứa con gái, bỗng bắt gặp ở một đứa bé bụi đời nét tinh nghịch, dễ thương giống con mình, thế là ông đem về nuôi. Dè đâu sự xuất hiện của cô bé đã gây ra nhiều mâu thuẫn trong gia đình ông. Tôi lại được thử thách với một vai diễn có tâm lý hết sức bất ổn. Nhớ lại ngày nào diễn vai Minh đen trong bộ phim Xóm nước đen của đạo diễn Đỗ Phú Hải, cùng với Mỹ Duyên, tôi đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Là diễn viên, được hóa thân vào những dạng tâm lý nhân vật khác nhau, xúc cảm đó cứ lâng lâng khó tả. Thứ xúc cảm mà những ngày xa quê hương hiếm khi tôi bắt gặp, bởi ở Mỹ lao vào các tiết mục hài kịch, dù có chắt lọc lắm cũng thấy diễn chưa đã như những cảm xúc cần thể hiện qua những vai diễn trên phim. Cuộc sống của tôi và Tuyết ở Mỹ khá ổn định. Vợ chồng tôi sang Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình năm 1997. Nhờ có cha mẹ và anh em giúp đỡ nên bước đầu không gặp mấy khó khăn về đời sống kinh tế. Tôi và vợ lại được gia đình tạo điều kiện để làm nghề, do đó thèm được diễn những vai diễn có số phận gai góc lắm”.
Vẫn giản dị, ân cần trong giao tiếp như ngày nào họ còn sống và làm việc với tập thể đoàn kịch nói Bông Hồng. Nguyễn Dương và Thu Tuyết – theo lời kỳ nữ Kim Cương - “đều là con nhà nòi”. Cha của nghệ sĩ Thu Tuyết là nghệ nhân đánh trống Tám Sâm. Ông gắn bó với thế giới màn nhung của giới nghệ sĩ hát bội. Tiếng trống của ông đã làm bay bổng thêm sức sáng tạo của nghệ sĩ hát bội và từ sau những buổi cúng đình cầu yên được cha dẫn theo ngồi bên góc đình xem hát, Thu Tuyết đã bị mê hoặc bởi thế giới huyền bí của nghệ thuật. Chị lớn lên và được cha khuyến khích thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TPHCM). Tốt nghiệp năm 1984, gặp Nguyễn Dương lúc đó đã là diễn viên tốt nghiệp Quốc gia Kịch Nghệ Sài Gòn. Nguyễn Dương là cháu gọi NSƯT Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột. Sau ngày tốt nghiệp lớp diễn viên kịch, Nguyễn Dương – Thu Tuyết được điều về công tác tại Đoàn Kịch nói Bông Hồng.
Nhắc đến những vai diễn ấn tượng đối với khán giả trên sân khấu và màn ảnh nhỏ truyền hình, Nguyễn Dương – Thu Tuyết đã đóng dấu tên mình trong hàng loạt các vai diễn của chương trình kịch nói Trong nhà ngoài phố. Ấn tượng nhất vẫn là hai vai: Phi Văn Cổn và nữ hoàng chôm trong vở Tiếng nổ lúc 0 giờ. Thời đó khán giả đã biết thêm được cá tính khôi hài, lí lắc đến không ngờ của kép đẹp Nguyễn Dương, người vừa tạo ấn tượng đậm nét qua vai chàng tướng cướp Lãm (vở Đối mặt), sẵn sàng che chở cô nữ biệt động Sài Gòn thâm nhập tòa đại sứ Mỹ. Vở kịch gây tiếng vang lớn nhờ phong cách diễn xuất điềm đạm, đầy nam tính của Nguyễn Dương.
Đằng sau tiếng cười là những giọt nước mắt
Anh kể: “Qua Mỹ tự dưng diễn hài lại được khán giả thích với những vai “hai hệ”. Tuy nhiên, sau tiếng cười vẫn là những lời cảnh tỉnh để khán giả hiểu được cái xấu, cái tốt. Sau này, tôi và vợ đi vào khai thác tiếng cười từ những tác phẩm văn học, nhất là của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Vở Người ngựa – ngựa người nói lên thân phận bần cùng của anh phu xe và cô gái điếm đêm giao thừa. Họ gặp nhau trong niềm hân hoan, anh phu xe cứ tưởng cô gái nhà giàu du xuân đêm 30 sẽ mang lại cho anh và các con một cái tết no đủ với 8 hào tiền công xe, cô gái điếm mừng vui vì trong đêm 30 có người đồng hành với mình đi... tìm khách. Chúng tôi diễn đến lớp cả hai nhận ra sự nghèo khổ như nhau, nhìn thấy khán giả cười nhưng đưa tay lau nước mắt, lòng xúc động không thể tả xiết”.
Trên sân khấu Nhà hát TP trong 10 suất diễn chương trình Nụ cười xuân của nghệ sĩ Hoài Linh, tiểu phẩm Người ngựa – ngựa người đã giành được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả. Nguyễn Dương – Thu Tuyết còn diễn tiểu phẩm Fan số một, Cầu duyên... hết sức dí dỏm. Cuộc sống xa quê với tâm trạng mong ngày về đã cho cả hai nhiều ý tưởng sáng tác. Cả hai cùng chăm chút cho từng “nhát cuốc” trong mỗi thửa đất nghệ thuật của mình. Mẹ của anh, năm nay đã hơn 70 tuổi và cô con gái Kim Ngân chính là những khán giả đầu tiên. Cả nhà xem rồi góp ý, nâng cao chất lượng tiếng cười cho từng câu chuyện.
Nhiều dự án nghệ thuật cho tương lai
Anh không giấu niềm vui khi nói về cuộc trở về này: “Tôi và cậu em vợ là Trần Hữu Phúc đã thành lập công ty điện ảnh mang tên Thành Đạt. Công ty chuyên sản xuất phim, các chương trình ca nhạc, vidéo hài. Tôi đang chấp bút hoàn chỉnh một kịch bản phim tình cảm kinh dị, dự kiến sẽ khởi quay trong thời gian tới. Tôi đang bắt nhịp sinh hoạt và cuộc sống của người dân TPHCM để viết và dàn dựng một số chương trình hài kịch, cũng như phim truyền hình. Sau vai Đông trong phim Mây trắng ngang trời, tôi sẽ tham gia đóng vai chính – vai phản diện mang tên Bảy Chột trong bộ phim Hoa phù dung dài 30 tập của đạo diễn Lâm Khánh. Vai này là trùm buôn lậu ma túy, đối mặt với nhiều nguy kịch trong đời. Tôi rất vui vì mình lại có cơ hội đóng hai vai trong phim truyền hình sau thời gian 11 năm xa cách quê hương. Phim trường và sàn diễn trong nước đã mở rộng vòng tay chào đón vợ chồng tôi. Xin tri ân tất cả tình cảm của công chúng và bạn bè đồng nghiệp”.
Gắn bó nhau từ tô cháo trắng Thu Tuyết kể: “Chỉ một tô cháo trắng hột vịt muối mà chúng tôi yêu nhau đó” còn Nguyễn Dương nhắc lại rất rõ kỷ niệm đẹp của ngày mới yêu: “Tôi đi quay phim Gặp gỡ bất ngờ, lãnh được tiền lương vừa đủ hai đứa ăn cháo trắng ở bên hông rạp Kim Châu. Lúc đó tôi nói: “Em ơi, ăn một tô thôi nhé. Anh không đủ tiền. Vậy là sau cái đêm ăn cháo, chúng tôi yêu nhau luôn cho đến hôm nay”. Phút chốc lại thấy Nguyễn Dương thoát khỏi vai diễn, chạy đến bên vợ để nói chuyện điện thoại với con gái. Cô bé Dương Kim Ngân ngày đi còn bé xíu, nay qua tấm ảnh lưu lại trong máy điện thoại của mẹ, đã 20 tuổi, đang là sinh viên đại học y. Nghệ sĩ Thu Tuyết cười tươi: “Cháu cũng thích nghề diễn của ba mẹ, nhưng quyết tâm theo học ngành y để cứu người. Cháu vẫn thường tâm sự với tôi: “Nếu ba mẹ đem niềm vui cho mọi người sống lạc quan, yêu đời hơn qua những tiểu phẩm nghệ thuật của mình, thì con chính là người xoa dịu nỗi đau thể xác bằng y học”. Anh lại bước ra phía ống kính, hóa thân ngay lập tức vào vai ông giám đốc có tấm lòng hào hiệp. Chị Thu Tuyết lui cui lo bữa ăn tối của hai vợ chồng sau một ngày làm việc. Nở nụ cười trên môi, chị nói: “Sống ở quê nhà ăn cơm lề đường cũng thấy ấm áp tình thương”. |
Bình luận (0)