Nguyễn Thị Thanh Bình có duyên với các giải thưởng từ khi còn là sinh viên Ðại học Dân lập Duy Tân- Ðà Nẵng. Với bút danh Gai Xương Rồng, cô đã đoạt nhiều giải thưởng của các tạp chí tuổi mới lớn và đã in tập truyện đầu tay Vĩnh biệt tiểu thơ (NXB Trẻ- 1997).
Thanh Bình sinh năm 1976 tại Nam Hà, do cha mẹ công tác ở ngành xây dựng, thường đi theo các công trình xa xôi, cô được gửi nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng. Ở vùng chiêm trũng cô đã có những kỷ niệm khó quên: “Trong tôi, quê ngoại không còn là một vùng đất, một địa danh, là nơi có những người thân yêu ruột thịt mà đã là một gia tài, là một điều gì đó thiêng liêng vô giá đẹp tựa thiên đường”.
Lớn lên, Thanh Bình đi theo cha mẹ trên các công trình xây dựng ở miền Trung và Tây Nguyên, nhờ vậy cô viết truyện dài Hành trình về phía mặt trời. Với đề tài về công nhân, cô kể: “Nếu hỏi mười người thì cả mười người đều nhất trí cho rằng nghề thợ điện không hợp với nữ giới... Nhưng tôi còn trẻ, vượt qua được hết, sức trẻ vốn không có gì đo đếm được”.
Hiện nay, cô làm kế toán cho một công ty nước ngoài ở Khu Công nghiệp Sóng Thần- Bình Dương. Ban ngày chăm chú vào sổ sách kế toán, ban đêm cô lại cắm cúi trên những trang bản thảo ở một phòng trọ tại quận 9. Cô cho biết: “Tôi sẽ viết về đời sống công nhân làm việc ở một công ty nước ngoài. Có nhiều điều rất lý thú, khác hẳn với đời sống công nhân tôi đã viết trong truyện Hành trình về phía mặt trời”.
Bình luận (0)