. Phóng viên: Xin chào nhạc sĩ Kiều Tấn, được biết anh sáng tác nhạc đã lâu, với “số vốn” ca khúc lên đến trăm bài, tại sao đến giờ này anh mới cho ra mắt album của mình?
- Nhạc sĩ Kiều Tấn: Thực ra tôi tập tễnh sáng tác từ rất sớm (năm 1968) khi còn là cậu học sinh cấp 2 Trường Trung học Sa Đéc với các ca khúc phổ biến trong bạn bè, nhà trường lúc đó như: Ngóng đợi, Chấp nhận, Hát về quê hương tôi... Tính đến ngày 30-4-1975, tôi đã có vài chục bài nhạc viết về quê hương đất nước, những tâm sự riêng tư trong cuộc sống. Cho đến nay tôi vẫn đều đặn cho ra đời các ca khúc của mình, số lượng lên đến hàng trăm nhưng tuyển ra nghe “được” và mang tính phổ cập chừng dăm ba chục bài. Trong nhiều năm qua tôi chưa có cơ hội và điều kiện phổ biến rộng rãi các ca khúc của mình. Nhờ sự giúp đỡ chí tình của nhiều người, nhiều giới và tôi cũng nghĩ rằng mình đã đến cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” rồi còn chờ gì nữa mà không giới thiệu với đời những đứa con tinh thần ấp ủ bao năm...
. Có thể nói việc trình làng một lúc 4 album CD là điều từ trước đến giờ chưa có nhạc sĩ nào làm. Tại sao anh không cho xuất hiện từng album một?
- Ban đầu tôi cũng dự tính cho ra mắt từng album một theo kiểu thường làm: ca khúc với ca sĩ ngôi sao, ca khúc với tiết tấu màu sắc âm nhạc gần gũi, ca khúc theo chủ đề... Việc tích lũy trong nhiều năm hàng trăm ca khúc với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau tạo cho tôi có điều kiện sàng lọc. Khi sắp xếp lại chúng, tôi nghiệm ra rằng nó ứng với bốn chặng đường trưởng thành trong tư duy nhận thức cũng như hiện thực cuộc sống của mình và quyết định thực hiện theo hướng này.
. Các album được sắp xếp theo những chủ đề khác nhau và dường như còn hàm chứa những ý đồ khác?
- Chủ đề của album 1 là Vạn xuân, đó là những ca khúc gắn kết theo bước phát triển của lịch sử dân tộc với công cuộc chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước. Cũng có thể coi album này là sự khởi nguồn của một đời người - từ đó ta sinh ra, lớn lên theo dặm dài Tổ quốc...
Album 2 với chủ đề Sài Gòn nắng - Sài Gòn mưa, là những ca khúc về tình yêu quê hương xứ sở, nơi tôi sống, làm việc với nhiều kỷ niệm thân quen và một vài vùng miền mang dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời. Ở góc đời này, dù là thi thoảng có những sắc độ tình cảm... tơi tả nhưng mùa xuân vẫn bàng bạc, ngập tràn trên hầu hết tác phẩm...
Tình yêu như giỏ hoa là chủ đề của album 3, một diễn biến sắc thái tình cảm đi từ tuổi biết yêu đến lúc trưởng thành. Đó là những ca khúc mang màu sắc tươi sáng, đằm thắm nói về tình yêu đôi lứa, một mảng đời riêng mà cũng rất chung...
Và album 4 với chủ đề Nỗi buồn trăm năm, là những bài xót xa thân phận và tình yêu nhưng không bi lụy, đầu hàng với số phận mà cố gắng vượt qua, hướng tới tương lai. Đó cũng được coi là những khoảng lặng trong bản nhạc, những khoảng im vắng ở cuối một đời người, là sự chiêm nghiệm và quay về với bản thể vốn có...
Bình luận (0)