xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhạc sĩ làm show

Bài và ảnh: Yến Anh

Các nhạc sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý, Kim Ngọc, Lê Minh Sơn nối tiếp nhau cống hiến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc

Vốn không sôi động như TPHCM nhưng tháng 10 có thể coi là một tháng đặc biệt của đời sống âm nhạc tại Hà Nội khi  trong một tháng có đến 3 sự kiện âm nhạc nối tiếp nhau được tổ chức thu hút sự chú ý của công chúng và dư luận.


Cuộc kết hợp lạ và đẹp


Lê Cát Trọng Lý là người đầu tiên khuấy động đời sống âm nhạc ở Hà Nội qua hai đêm diễn 6 và 7-10 tại Nhà hát Lớn trong sự kết hợp tuyệt vời với ca sĩ- nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Francis Cabrel.

Cô ca sĩ- nhạc sĩ trẻ có những sáng tác độc đáo và chất giọng đẹp đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cả khán giả người Việt lẫn ngoại quốc bằng những tràng pháo tay giòn giã. Sự ăn ý của hai giọng ca này khiến ít ai tin rằng họ mới cùng tập luyện không lâu trước khi lên sân khấu.

Francis Cabrel từng tâm sự tại cuộc họp báo ngay trước đêm diễn rằng khi được Phillipe Gude, nhà tổ chức chương trình, giới thiệu một số gương mặt trẻ của làng ca nhạc Việt Nam, trong đó có Lê Cát Trọng Lý, ông nhận thấy Lý có một chất giọng thật đẹp và nghĩ ngay: Tại sao lại không mời Lý hát?


Trong show diễn có thể coi là rất đặc biệt này, “con chim nhỏ hát bên bờ hồ xanh” tỏ ra ngượng ngập khi giáp mặt Francis Cabrel. nhưng khi cất tiếng trình diễn ba sáng tác có những cái tên độc đáo của mình: Chênh vênh, Độc đạo, Trời ơi, Lý nhanh chóng trở về chính mình, đầy cá tính và tự tin. Tuy khác nhau về độ tuổi, văn hóa nhưng họ có rất nhiều điểm tương đồng: đa năng, giọng đẹp và lôi cuốn khán giả.


Thể nghiệm “nhạc mới”


Khán giả Hà Nội và TPHCM cũng sẽ được thưởng thức một loạt hoạt động  âm nhạc đương đại trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ nhạc mới 2009 được khởi xướng bởi nhạc sĩ trẻ Kim Ngọc diễn ra từ ngày 15 đến 20-10.

Có thể coi đây là một diễn đàn và sàn diễn cho gần 20 nhà soạn nhạc và nhạc sĩ đương đại, truyền thống, cổ điển và điện tử đến từ các nước: Việt Nam, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Anh và Canada.

Sự giao thoa và cọ xát giữa các loại hình âm nhạc khác nhau hứa hẹn sẽ đem lại cho người nghe những tác phẩm bất ngờ và phá vỡ khuôn cách.

img
Lê Cát Trọng Lý cùng biểu diễn với ca sĩ Francis Cabrel
trong chương trình tại Nhà hát lớn Hà Nội


Nhạc sĩ trẻ Kim Ngọc tâm sự: “Phát triển từ nhạc cổ điển phương Tây, nhạc đương đại, pha trộn những yếu tố nằm ngoài nhạc cổ điển truyền thống như vô điệu tính, điện tử, tiếng ồn, ngẫu hứng, sự ngẫu nhiên, sự tương tác với các loại hình nghệ thuật khác hay tương tác với khán giả... có thể với nhiều người, đây là loại nhạc khó nghe.

Nhưng Gặp gỡ nhạc mới 2009 sẽ là một trong những sự kiện tiên phong của âm nhạc đương đại Việt Nam, góp phần đưa loại hình nghệ thuật còn rất mới này tới công chúng một cách rộng rãi”.


Chương trình cũng có thể coi là tiền đề cho Liên hoan nhạc mới Hà Nội, một sự kiện thường niên bắt đầu từ 2010, làm hiện đại hóa chương trình đào tạo sinh viên nhạc, cũng như thiết lập một mạng lưới nghề nghiệp quốc tế cho các nhạc sĩ đương đại Việt Nam.


“Chiêu độc” Lê Minh Sơn


Để hiện thực hóa lời hứa mỗi năm làm một show riêng, Lê Minh Sơn, nhạc sĩ nổi tiếng với các sáng tác đậm chất dân gian, đánh dấu live show của năm 2009 bằng chương trình nhạc mang tên Một khúc sông Hồng diễn ra vào tối 24 và 25-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Lần này, thay vì ao làng giếng nước, chương trình của anh sẽ là một loạt ca khúc viết riêng về Hà Nội. Nhạc sĩ cá tính này tâm sự: “Hà Nội của tôi sẽ không có sự lãng đãng của những chiều thu bảng lảng khói, cũng không phải nỗi nhớ day dứt của người con xa quê mà là những gì gần gũi giản dị và cũng đương đại nhất.

Đó là những khu chung cư cất lên san sát, là nhịp sống nhọc nhằn lo toan mà vẫn lạc quan, đó cũng là một khúc sông Hồng - nơi bắt đầu của những câu chuyện tình thơ mộng, những cuộc chia ly không ngày trở lại và cả biết bao mảnh đời trôi dạt”.


Không mang nhiều tham vọng đầy tính thử nghiệm như Kim Ngọc, Lê Minh Sơn tìm cách cuốn hút khán giả đến với âm nhạc của mình.

Và chính vì thế, ngoài những đột phá trong âm nhạc bằng những sáng tác được tác giả giới thiệu là mang tính... thổ dân, gợi mở không gian âm nhạc phảng phất nét tâm linh với kèn trống đám ma, với nghi lễ bắc cầu ấn tượng nhưng không hề u ám tang thương..., nhạc sĩ này còn  mời cả một “Thị Mầu phố núi” Thu Hương về góp mặt.

Theo Lê Minh Sơn, cô “Thị Mầu” này có giọng hát thô sơ và mãnh liệt khiến anh rất thích, thế nên mặc dù chưa có tên tuổi gì trong làng nhạc Việt, Thu Hương vẫn được giao thể hiện 2 ca khúc: Ngày em ra đời và Mơ em chợ tình Sapa.

Nhạc sĩ nổi tiếng thích tung ra “chiêu độc” ở các live show của mình còn quảng cáo thêm phần phối khí trong Một khúc sông Hồng sẽ rất khó và cầu kỳ vì có sự kết hợp với các loại nhạc cụ dân tộc, mảng miếng màu sắc âm thanh rất mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo