Họ gồm ba chàng trai yêu ca hát, muốn khẳng định mình qua phong cách biểu diễn trẻ trung và những ca khúc tự biên rất ấn tượng.
Y2K ra đời từ năm 2000, khi mà giới công nghệ thông tin trên thế giới đang lo lắng vì sự kiện Y2K xuất hiện, có khả năng làm thay đổi tất cả các dữ liệu về máy tính trên toàn cầu. Lúc đó nhóm gồm 3 thành viên và quyết định lấy tên Y2K. Đức Duy là sinh viên năm thứ 4 Đại học Mở - Bán công TP (khoa Đông Nam Á học). Duy say mê ca hát từ khi còn là học sinh cấp 1, khi vào cấp 3 cậu đã từng đoạt giải nhì với vị trí đạo diễn dàn dựng tiết mục múa Tiếng chày trên sóc Bom Bo cho Trường ĐH Mở - Bán công TPHCM. Đức Duy giữ vai trò trưởng nhóm từ lâu nên có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn bài và dàn dựng tiết mục. Duy lại là người hát chính có chất giọng khỏe khắn, phong cách nhanh nhạy.
Trần Quân tốt nghiệp Đại học TDTT, có mơ ước làm cầu thủ bóng đá nhưng vì quá yêu nhạc rock, R&B nên chuyển hẳn sang con đường ca nhạc. Trần Quân đã từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Arirang, giải nhất Tiếng hát ngành xây dựng và giải ba Tiếng hát Phát thanh do Đài TNND TPHCM tổ chức. Trần Quân giữ vai trò bè chính, phong cách thâm trầm, lặng lẽ. Thành viên thứ ba là Trần Đại Nhân, em út của Trần Quân. Nhân đang là sinh viên ngành kiến trúc Trường ĐH Văn Lang. Nhân cũng đoạt nhiều giải thưởng như: giải giọng ca xuất sắc Liên hoan Tiếng hát sinh viên học sinh Hát với chú ve con, giải nhất Gala Tuổi đời mênh mông toàn quốc 2001. Nhân hát bè cao, tính tình hoạt bát.
Hiện nay, nhóm Y2K xuất hiện nhiều tại các chương trình ca nhạc ở TP. Từ sân chơi CLB Bạn trẻ yêu nhạc chiều thứ năm của Nhà hát Bến Thành đến sân chơi Vòng tay bè bạn, CLB Bạn yêu nhạc chiều thứ bảy của NVH Thanh niên.
Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng nhận xét Y2K chuẩn bị khá tốt phần bè phối, khai thác thế mạnh trẻ trung nhưng chững chạc, đầy đặn với lối hát phiêu đúng lúc nên dễ tạo thiện cảm. Anh nhấn mạnh: “Họ không bao giờ hát nhép nên rất được lòng công chúng trẻ”. Y2K đã từng tham gia chương trình lễ trao học bổng Nguyễn Văn Trỗi, rồi chương trình Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin của Báo NLĐ tổ chức tại Cần Thơ, Củ Chi, Hóc Môn - TPHCM. Đức Duy kể trong xúc động: “Chúng tôi không quên những chương trình đem tiếng hát phục vụ học viên cai nghiện tại các trung tâm giáo dục dạy nghề. Họ đã cùng hát với chúng tôi trong niềm xúc động. Chưa bao giờ chúng tôi có được những kỷ niệm đẹp, nhất là khi tham gia với Hội Nhà báo TPHCM biểu diễn tại các trường 1, 2, 4, 5 tại Đắk Nông. Tình cảm quyến luyến của học viên và những lời tâm sự của họ đã cho tôi nhiều cảm xúc để sáng tác ca khúc tự biên”.
Hiện nay, Y2K đang thực hiện một VCD gồm những ca khúc mới. Họ đang nỗ lực hết mình để xứng đáng với tình cảm của công chúng trẻ dành cho họ.
Bình luận (0)