Minh Huy (diễn viên Hoàng Phúc) là giám đốc một công ty điện thoại, góa vợ có con gái 17 tuổi đang học ở nhạc viện nhưng giữa hai cha con thường không tìm được tiếng nói chung. Hoàng Quân (Quốc Cường), giảng viên nhạc viện là một ông chồng ham vui và “vô tâm nhất thế giới”, có gia đình mà vẫn giữ thói quen như thời độc thân. Vũ Phong (Ngọc Tường) là bác sĩ tâm thần, chưa vợ nhưng phải chăm sóc 2 đứa cháu trai song sinh nghịch ngợm, cũng không khác nào cảnh “gà trống nuôi con”.
Hai đứa cháu luôn tìm cách ngăn cản những cô gái để mắt đến chú của mình, đặc biệt là với “bà cô hình như bị khùng” (diễn viên Kim Huyền), lúc nào cũng ăn mặc diêm dúa và hay tìm đến khám bệnh tâm thần để tiếp cận Vũ Phong. Và Nguyễn Lâm (Thanh Tài) là chuyên viên điện tử, có vợ đi tu nghiệp nước ngoài nên phải một mình trông nom con trai 5 tuổi. Bốn nhân vật trên đã cùng gia nhập vào nhóm “Những ông bố độc thân” và cũng là 4 nhân tố chính tạo nên hàng loạt xung đột, tình tiết hài hước suốt bộ phim.
Cảnh trong phim Những ông bố độc thân. Ảnh: C.T.V
Cuộc sống của các thành viên nhóm “Những ông bố độc thân” xem ra dễ dàng, bình lặng nhưng nảy sinh hàng loạt tình huống dở khóc dở cười mà các nhân vật cứ phải hết lần này đến lần khác loay hoay xử lý. Có thể nói, cách tạo tình huống, xâu chuỗi chi tiết khá khéo léo cùng những tung hứng khá “ngọt” của các diễn viên đã ghi điểm cho bộ phim.
Phim hài hước nhưng cũng để lại một thông điệp không kém phần sâu sắc, rằng một người đàn ông dù có thành đạt đến đâu nhưng khi thiếu vắng bóng dáng của người phụ nữ sau lưng mình thì cũng xem là một thất bại. Những lỗi lầm tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày cũng có thể đưa hôn nhân đến bên bờ vực thẳm nhưng chỉ cần các thành viên trong gia đình biết cảm thông, biết lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau giải quyết thì cho dù có sóng gió thế nào cũng giữ lại được sự đầm ấm, hạnh phúc.
Bình luận (0)