icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NSƯT Ái Xuân: Xin Giúp tôi đòi lại sự công bằng!

Vũ Thùy Chinh

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA.- NSƯT Ái Xuân đã gởi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp . Báo Tuổi Trẻ truy tìm “nhà báo Dũng”

Sau bài Qua vụ NSƯT Ái Xuân bị sỉ nhục, nghĩ về văn hóa thưởng thức đăng trên Báo NLĐ hôm qua (số 2541 ngày 12-11), chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc bày tỏ thái độ phê phán những biểu hiện vô văn hóa, thô bạo của một vài khán giả đối với nghệ sĩ.

NSƯT Ái Xuân tường trình gì trong đơn ?

Trong đơn viết tay của NSƯT Ái Xuân ký ngày 11-11-2002 gởi Cơ quan Điều tra Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Sở VHTT TPHCM, NSƯT Ái Xuân  khẳng định vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 7-11 tại Nhà hàng Sân vườn Vườn Lan (P.12, Q.10).

Chị viết: “Khi tôi đang hát bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, một ông khách - theo như nhân viên và ca sĩ của nhà hàng cho biết tên là Dũng (làm ở Báo Tuổi Trẻ) - lên cầm hai tay hai bông, một bông có 10.000 đồng và một bông không tiền dứ qua dứ lại trước mặt tôi và nói: “Một bông có tiền lấy không? Một bông không tiền lấy bên nào?” và cứ lải nhải mãi cho đến khi tôi hát gần hết bài hát. Sau khi hát xong, tôi nói vào micrô là “Ái Xuân đi hát vì cuộc sống, nhưng quý vị nào đưa bông lên mà không trân trọng, mặc dù có tiền hay không có tiền, Ái Xuân sẽ không nhận”. Thế là một khách ở bàn đó (được biết tên là Thu Hiền - Công an Phú Quốc) đứng lên la hét lớn nhục mạ tôi: “Nghệ sĩ tồi, nghệ sĩ hát vì tiền”. Tôi mới nói to: “Anh không được xúc phạm nghệ sĩ, anh muốn nói gì thì lên nói chuyện với tôi, còn quấy rối tôi sẽ kêu công an”. Khách Thu Hiền đó nói: “Tao có súng bắn bỏ mày luôn”... Rồi sau đó ông Dũng  nhảy lên tấn công mạnh, tôi phải lùi về phía sau sân khấu. Ông Dũng nhảy ra theo dí tôi luôn sau sân khấu, chỉ vào mặt tôi gần như muốn đánh tôi và nói hung dữ: “Tao sẽ viết bài báo cho mày còn dám đi hát không, nghệ sĩ vì tiền...”.

Trong phần kết của đơn, NSƯT Ái Xuân  đề nghị các cơ quan chức năng: “Giúp tôi đòi lại sự công bằng và để cho hai vị khách có mặt gây rối đó xin lỗi trước tôi, trước dư luận”.

“Nhà báo Dũng” là ai?

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại lúc 12 giờ và 15 giờ chiều qua (12-11), nhà báo Lưu Đình Triều – Trưởng ban Văn hóa Nghệ thuật, được ủy quyền của Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ – nói: “Chúng tôi rất bức xúc và rất muốn làm rõ nhân vật “nhà báo Dũng” là ai! Theo lời NSƯT Ái Xuân thì nhân dạng của “nhà báo Dũng” như sau: Người đậm, mập, không cao, có râu mép dài rậm, da ngăm, tuổi trên 40, tóc xoăn, nói giọng miền Nam. Chúng tôi đã tiến hành xác minh nhận dạng các phóng viên có tên Dũng, nhưng không có ai “đạt” các “chuẩn” như NSƯT Ái Xuân cáo giác. Riêng chi tiết NSƯT Ái Xuân phát hiện có người giống “nhà báo Dũng” “thập thò” trong cuộc tiếp xúc giữa chúng tôi với chị tại tòa soạn Báo Tuổi Trẻ sáng 11-11 nhưng sao chị không la lớn phát hiện, thì chị cho biết: “Do mắt bị loạn thị nhìn thấy giống, không kịp la lên vì không thông minh nghĩ ra”! Đến giờ phút này, thông tin về “nhà báo Dũng” của Báo Tuổi Trẻ vẫn chưa rõ ràng. Có thể không loại trừ rơi vào trường hợp cộng tác viên. Hiện chúng tôi đang liên hệ với Công an Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để nhờ xác minh nhân vật Hiền – Công an Phú Quốc. Có lẽ đây là đầu mối chính”.

Tiếp xúc với chúng tôi sáng qua (12-11) tại Hội Âm nhạc TPHCM, NSƯT Ái Xuân  cho biết qua sự giúp đỡ của Bộ Công an, chị biết có hai người tên Hiền đang công tác tại Công an Phú Quốc, một già, một trẻ, riêng người trẻ hiện đang dự một lớp tập huấn tại TPHCM.

Giới ca sĩ phẫn uất

 Ca sĩ Ánh Tuyết nói trong nước mắt: “Tôi đã từng là nạn nhân khi hát ở sân khấu S.K, Q.B... Ca sĩ là những bông hoa làm đẹp cho mọi người, vì sao lại xúc phạm chúng tôi? Nếu ông Dũng là “nhà báo” thật thì kinh khủng quá, không thể chấp nhận được. Chúng tôi rất phẫn uất và đau xót”!

NSƯT Quang Lý  chua xót: “Đây là điều đáng buồn cho giới ca sĩ, vì cuộc sống khó khăn, ca sĩ  phải lao động nghệ thuật, rất cần khán giả là người đồng hành. Theo báo chí, hai người khách lại là công an và nhà báo, tôi không thể tưởng tượng nổi, không tin nổi”. Ca sĩ trẻ Việt Quang, người cũng từng rơi vào những tình huống khó xử, nói: “Tôi cũng đã nhiều lần bị khán giả đối xử thô bạo. Ca sĩ cần kiếm tiền để sống, để ca hát, những mong khán giả thông cảm, chia  sẻ. Ca sĩ chúng tôi rất buồn và khổ tâm vì bị đối xử như vậy”.

 Ý kiến cơ quan chức năng

 

Nhà báo Đinh Phong - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM:

Cần làm rõ vụ việc!

Theo tôi, các cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh cụ thể và chính xác về hai nhân vật Hiền (công an) và Dũng (nhà báo). Nếu là nhà báo thật, chúng tôi sẽ yêu cầu ban biên tập của  cơ quan báo quản lý anh ta có biện  pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Sau khi xác minh, hội sẽ làm việc cụ thể hơn. Nhưng cũng cần thận trọng vì có thể hai người khách đó mạo danh công an và nhà báo!

 

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM:

Hành vi hành hung NSƯT Ái Xuân là có thật

Nội dung bản tường trình của NSƯT Ái Xuân gởi Ban Giám đốc Sở VHTT TPHCM cho thấy vụ việc NSƯT Ái Xuân bị hành hung tại Nhà hàng Vườn Lan là có thật. Ban Giám đốc Sở VHTT TPHCM đã chỉ đạo Phòng Thanh tra, Phòng Ca múa nhạc trực tiếp làm việc với NSƯT Ái Xuân và Nhà hàng Vườn Lan để xác định hai nhân vật đã có hành vi hành hung nghệ sĩ. Sở VHTT TPHCM sẽ chính thức lên tiếng về việc này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo