Năm 1982, tốt nghiệp Học viện Ðiện ảnh Bắc Kinh, gần hai mươi năm hoạt động nghệ thuật điện ảnh truyền hình, Lý Thiếu Hồng là nữ đạo diễn gặt hái nhiều thành đạt trong làng điện ảnh Trunga Quốc. Từ phim đầu tiên: Vụ án mưu sát rắn bạc đến Tây phục đỏ (tên ban đầu Con đường hạnh phúc), những tác phẩm của chị không những đoạt giải lớn trong và ngoài nước, mà còn là những phim có doanh thu cao. Trong đó, phim Buổi sáng màu máu đoạt giải Quả cầu vàng về phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim quốc tế ba châu lục lớn của Pháp; phim Tuổi 40 đoạt giải của Ban Giám khảo Liên hoan Phim Quốc tế Ro-Chiano của Thụy Sĩ và Giải Top ten phim xuất sắc nhất của báo Văn Hối, giải đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan Phim sinh viên Trung Quốc. Phim Tây phục đỏ đoạt giải Hoa Biểu của Trung Quốc về phim truyện xuất sắc nhất; phim Phấn hồng đạt doanh thu vượt trên 10 triệu nhân dân tệ.
Sự thành công trong sự nghiệp không hề làm mất đi nữ tính của một nữ đạo diễn. Những lúc không làm phim, người ta thường thấy chị trong sắc diện trang điểm nhẹ, cũng rất hợp thời trang, đầy nữ tính đoan trang và thùy mị. Mọi người hỏi chị bí quyết giữ gìn nhan sắc ở tuổi 40, chị mỉm cười: “Thực ra, chỉ cần tình yêu với cuộc sống không khô cằn, tâm hồn luôn rộng mở vị tha, thì bất cứ phụ nữ nào cũng sẽ trẻ mãi”.
Bình luận (0)