
AFP dẫn lại thông tin từ một tờ báo địa phương cho biết, tiểu thư tóc vàng đi du lịch trên một chiếc máy bay riêng cùng “nhóm người thân cận với những người quyền thế ở Malaysia”. Đoàn khách này dự định tiếp tục lên du thuyền tới khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Porto Cervo, thuộc đảo Sardinia, Italy.
Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng, Paris Hilton bị cảnh sát "điểm mặt chỉ tên". Đầu tháng 7, khi đến cảng Elizabeth ở Nam Phi xem trận tứ kết World Cup Brazil - Hà Lan, cô cũng bị bắt giữ vài giờ vì tội danh tương tự. Khi cảnh sát làm sáng tỏ vụ việc, rằng chỉ có một người bạn trong nhóm tàng trữ cần sa, Paris đã được thả ra. Sau buổi làm việc với nhà chức trách, đại diện của người đẹp Mỹ khẳng định cô không làm gì sai cả, và “vụ bắt bớ hoàn toàn là do hiểu lầm”, “một tai nạn ở đâu rơi xuống đầu Paris”.
Sau vụ việc mới này, người đại diện của Paris Hilton chưa đưa ra bình luận. Nhưng bản thân cô nàng đã lên Twitter giãi bày: “Để chấm dứt mọi lời đồn đại, xin khẳng định rằng thông tin tôi bị bắt là bịa đặt. Tôi đang trải qua kỳ nghỉ tuyệt nhất trong đời! Thật là một mùa hè tuyệt vời! Tôi cảm thấy mình được ban phước và may mắn trong mọi chuyện. Tôi yêu cuộc sống này. Giờ hãy tiếp tục thưởng ngoạn, mọi người cũng nên tập trung thưởng thức mùa hè của riêng mình. Yêu các bạn! Paris”.
Gương mặt quen thuộc trên các tờ báo lá cải này là chắt của nhà sáng lập chuỗi khách sạn Hilton lừng danh thế giới. Cô bắt đầu “tạo dựng” được tiếng tăm cho riêng mình sau khi cuộn băng sex giữa cô và bạn trai cũ bị phát tán hồi năm 2003. Paris đã thử sức với nghiệp người mẫu, diễn viên, ca sĩ, nhưng được biến đến nhiều hơn ở chốn ăn chơi tiệc tùng.
Hồi năm 2007, Paris từng phải ngồi tù ở Los Angeles trong 23 ngày vì vi phạm lệnh quản chế trong thời gian thụ án treo do lái xe khi say rượu.
Bình luận (0)