Ông xứng đáng với tên gọi: “Ông vua Opera hiện đại”. Nhưng chỉ có một người không hề ấn tượng với giọng hát của ông, đó là cô con gái 8 tháng tuổi Alice.
“Alice có thích giọng hát của tôi không hả? Trời ơi, bé thích giọng hát của mẹ hơn. Mặc dù Nicoletta không bao giờ hát đúng nhạc nhưng Alice lại thích. Vì thế khi tôi hát thì ánh mắt bé nhìn tôi như muốn nói: không, bố hát sai rồi, hát giống mẹ mới đúng”, Pavarotti tâm sự. “Giọng hát của tôi chỉ có tác dụng khi Alice khóc. Cô bé khóc rất to và tôi hát còn to hơn, át cả tiếng khóc và điều đó làm cho Alice thích thú. Alice mới đáng yêu làm sao”. Sau 10 năm chung sống với Nicoletta, cuối cùng họ cũng sinh con. Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ đơn giản như người ta mong đợi.
Quãng thời gian vừa qua là biết bao khó khăn và đau khổ với Pavarotti. Năm ngoái cả bố mẹ của ông đều qua đời. Tiếp theo đó, hồi đầu năm nay, cậu con trai duy nhất của ông (cậu bé song sinh với Alice) cũng bỏ ông mà ra đi ngay từ lúc mới chào đời. Pavarotti chìm đắm trong nỗi buồn khổ. Ông nói: “Năm ngoái thực sự là vô cùng khó khăn đối với tôi. Tôi đã mất cha, rồi mẹ và cả con trai mình. Không gì còn có thể tồi tệ hơn. Nhưng Alice là niềm an ủi duy nhất của tôi. Mỗi ngày chứng kiến bé lớn lên, được ở gần và chăm sóc bé, tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều ý nghĩa. Alice cần có tôi, tôi phải can đảm hơn vì cô con gái bé bỏng này”.
Pavarotti năm nay đã 67 tuổi, ông có ba cô con gái với người vợ cũ và Alice là cô gái thứ tư. Nicoletta là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Đôi khi cô ra lệnh cho Pavarotti giống như một người mẹ. Có lúc cô không nghe lời ông như một cô con gái. Thế nhưng cho đến giờ họ vẫn không thể kết hôn vì lý do tôn giáo. Pavarotti là một tín đồ của công giáo và tôn giáo của ông không cho phép ông kết hôn thêm một lần nữa. Khi được hỏi liệu ông có hận Chúa vì điều này không, Pavarotti đã thành thật trả lời: “Con người ta cần phải biết bằng lòng với những gì mình có. Chúa đã cho tôi quá nhiều: giọng hát, sự thành công, khả năng sáng tạo. Do đó tôi cần phải trả lại Chúa một thứ gì đó. Nhưng Chúa vẫn rất nhân từ, người đã ban Alice cho tôi”.
Mới đây, Pavarotti được đề cử làm đại diện hòa bình ở Liên Hợp Quốc. Ông cũng dự định sẽ tổ chức thêm những buổi biểu diễn quyên góp cho trẻ em nghèo và các nạn nhân chiến tranh. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất hiện nay của người cha gần 70 tuổi này là: “Alice sẽ sớm trưởng thành”.
Bình luận (0)