Họ là sáu gương mặt trẻ của Nhà hát Kịch TPHCM gồm: Quốc Thuận, Hòa Hiệp, Thanh Thương, Phi Nga, Hoàng Nga và Ngọc Diệp, đều đã tốt nghiệp hoặc đang học tại Trường Cao đẳng Sân khấu -Điện ảnh TPHCM. Ngay từ khi bước lên sàn tập họ đã tự tin với quyết tâm tìm tòi, sáng tạo cho vai diễn của mình.
Hòa Hiệp, sinh viên năm thứ 2, kể: “Từ truyện ngắn Vì sao cô gái 16 tuổi giết chết con mình? của nhà văn Hungary I.M.Indiko, tác giả Nguyễn Quốc đã chuyển thành một tác phẩm sân khấu hấp dẫn và ấn tượng. Chúng tôi bị cuốn hút ngay từ đầu qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn Trần Ngọc Giàu”.
Thanh Thương vào vai cô gái trẻ là một sự tình cờ, vì sau khi tốt nghiệp trung cấp diễn viên khóa 22, cô tiếp tục học khoa điện tử viễn thông Đại học Bách khoa TPHCM. Tình cờ vào trường xem các bạn thi, cô được đạo diễn Trần Ngọc Giàu chọn vào vai chính. Hoàng Nga sau khi tốt nghiệp cũng long đong chờ vai và được “rủ rê” vào vở, như vớ được hạt dẻ mang ba điều ước.
Quốc Thuận đã xuất hiện trên nhiều sân khấu, có mặt như một “cây cười” duyên dáng qua các vở: Người thứ 12 bis may mắn, Người mẫu, Yêu thầy... nay đóng vai anh trai cô gái- tác nhân gây nên sự sợ hãi - khiến cô bỏ nhà đi hoang, sau khi vượt cạn một mình, gặp bà chị dâu (vai của Phi Nga) không giúp đỡ cô mà còn hăm dọa, nhồi nhét sự sợ hãi để cô đi tới quyết định giết đứa con sơ sinh.
Ngọc Diệp cũng là một tân binh của làng kịch. Cô đã từng tạo ấn tượng qua các vở: Làng trong thành phố, Người mẫu, Thông điệp xanh...
Sau thành công này, sáu diễn viên có mặt trong vở Phiên tòa sẽ được giao nhiều vai diễn mới trong dàn kịch mục của Nhà hát Kịch TPHCM. Họ đang hăm hở đón nhận những thử thách, một sự trui rèn cần thiết cho nghề nghiệp.
Bình luận (0)