Những ai từng yêu thích bộ phim Phía trước là bầu trời hẳn sẽ nhận ra Lê Văn Anh trong vai cậu sinh viên nghịch ngợm tên Vinh, cầm đàn guitar hát rất ngọt ca khúc When you say nothing at all của Ronan Keating. Đây là vai diễn đầu đời của Văn Anh, lúc đóng phim này, Anh mới 17 tuổi. Lối diễn xuất hồn nhiên, cộng thêm ngoại hình đẹp, bắt mắt, đặc biệt là cặp mắt rất đẹp, có hồn của Văn Anh đã khiến nhiều đạo diễn phải chú ý. Sau đó, Văn Anh đã tham gia trong 2 phim truyền hình và 1 phim nhựa: Tình biển. Trong phim Tình biển, Văn Anh đóng vai con trai của nhân vật do diễn viên Ngọc Hiệp thủ vai. Và chính Ngọc Hiệp đã giới thiệu Văn Anh với đạo diễn Mỹ Hà. Văn Anh cho biết: “Lúc học phổ thông, tôi đã đọc được nhiều tác phẩm của Hàn Mặc Tử và rất thích”. Văn Anh nói rằng lần đầu vào TPHCM đóng phim, nhận vai diễn là một nhà thơ nổi tiếng nên anh hơi bỡ ngỡ, hồi hộp.
Cuộc đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử gắn liền với những người tình của ông như: Mộng Cầm, Mai Đình, Kim Cúc nên diễn viên nữ thủ các vai này cũng được chú ý không kém. Người thể hiện nhân vật Mộng Cầm (tên trong phim là Mộng Huyền) là Thanh Hà, 17 tuổi, nữ sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (Bình Thạnh). Vai Mai Đình được giao cho Nguyệt Ánh - sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Ngân hàng TPHCM từng tham gia phim Dốc tình. Đáng chú ý nhất là Hằng Nga, người thủ vai Hoàng Thị Thu Cúc - người tình đầu tiên của Hàn Mặc Tử (tên trong phim là Thu Cúc). Theo đạo diễn Mỹ Hà, cô gái xứ Huế tuổi tròn đôi mươi này có gương mặt giống đến 80% gương mặt của nhân vật thật. Ngoài ra, tham gia diễn xuất trong phim còn có diễn viên Thanh Hoàng (vai Phan Bội Châu, Ngọc Thảo vai Hoàng Tiệp - bạn Hàn Mặc Tử, Thanh Danh vai Nam Phong - chủ bút tờ Công Luận.
Bình luận (0)