Vào thời điểm đó, theo yêu cầu của Sở VHTT TPHCM, Quang Dũng đã có giải trình sự việc mà theo ca sĩ là do đã thu từ trước đó 4 - 5 năm khi vừa từ Quy Nhơn vào TPHCM lập nghiệp, "không biết tác giả bài hát là ai". Các cơ quan quản lý văn hóa và dư luận đã nhanh chóng cảm thông với lỗi lầm của một ca sĩ trẻ đang bắt đầu sự nghiệp ca hát còn nhiều triển vọng và hy vọng rằng đó sẽ là bài học đầu đời để Quang Dũng có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh và văn hóa của một ca sĩ chuyên nghiệp. Thực tế là Quang Dũng không chỉ "không biết" có một lần như vậy, mà cho đến tận bây giờ anh vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại những chuyện "không biết'' như thế.
Album riêng đầu tay của Quang Dũng (do Quang Dũng bỏ tiền sản xuất) - Biển nghìn thu ở lại, sử dụng 4 ca khúc của Diệu Hương, một tác giả ở hải ngoại. Biết như vậy nhưng Quang Dũng vẫn ''lừa'' hãng phát hành (Bến Thành Audio-Video) rằng đây là tác giả trong nước và album đã dễ dàng qua mắt Sở VHTT TPHCM và cả Cục Nghệ thuật biểu diễn. Sau khi vi phạm bị phát hiện, Quang Dũng và hãng Bến Thành chỉ bị nhắc nhở, album này không được cấp phép tái bản.
Nhưng đầu tháng 3 năm nay thị trường lậu tràn ngập album riêng của tác giả Diệu Hương - Tình khúc Diệu Hương, do Quang Dũng thể hiện. Tất cả ca khúc trong album này đều chưa được cơ quan quản lý văn hóa trong nước cấp phép và hơn ai hết, Quang Dũng biết rất rõ điều này.
Chưa hết, trong bộ VCD Tuyển chọn nghệ sĩ bị dư luận lên án vừa qua (lại) của TT Biển Nhớ, Quang Dũng cũng góp vào đấy một ca khúc của Trường Sa, một tác giả hải ngoại chưa được phép phổ biến trong nước (bài Xin còn gọi tên nhau).
Và gần đây nhất, trong album của Quang Dũng do Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông phát hành với tựa đề Gợi giấc mơ xưa, ca khúc Khi em thoáng qua đời tôi của tác giả hải ngoại Mai Anh Việt chưa được phép phát hành tại Việt Nam, đã được đổi sang tên tác giả Thái Hùng - một người viết ca khúc trong nước. Thái Hùng cho biết anh không phải là tác giả ca khúc này, cũng không có ai nhờ đứng tên hộ và rất bất bình khi sự việc xảy ra như vậy.
Thực ra phần lớn những ca khúc đề cập trên đây không hề bị Bộ VHTT cấm, các cơ quan quản lý chỉ yêu cầu các tác giả phải có đăng ký trước khi phổ biến tác phẩm ở Việt
Vậy thì vì lẽ gì Quang Dũng cứ phải liên tục tìm cách ''lừa" các cơ quan quản lý? Vì lẽ gì những vi phạm "vùng cấm" cứ là Quang Dũng mà không phải một ca sĩ nào khác? Nếu không phải là thái độ coi thường mọi quy định, mọi thể chế. Nếu không phải sự vô trách nhiệm, chạy theo đồng tiền bằng mọi giá? Việc làm của ca sĩ Quang Dũng rõ ràng đang thách thức sự nghiêm minh và công bằng của các cơ quan quản lý văn hóa.
Bình luận (0)