Thi thể Choi Jin Sil được mẹ của cô phát hiện tại phòng tắm, trong tư thế treo cổ, tại nhà riêng ở Jamwon-dong in Seocho-gu, Seoul lúc 6 giờ 15 phút. Cái chết của Choi Jin Sil là điều quá đỗi bất ngờ đối với người hâm mộ và dư luận. Trên các website xuất hiện tràn ngập những lời thương tiếc về sự ra đi của nữ diễn viên tài năng này. Dẫu vậy, bên cạnh đó, cũng không thiếu những lời trách móc Choi.
Thành công trong sự nghiệp điện ảnh nhưng cuộc sống hôn nhân của Choi Jin Sil với tuyển thủ bóng chày Cho Sung Min không mấy suôn sẻ. Hình ảnh cô bị chồng hành hung trọng thương phải nhập viện được đăng tải khắp các mặt báo, chỉ sau hơn một năm kết hôn. Choi đã quyết định ly hôn và nuôi con một mình. Điều đó khiến khán giả càng thêm ngưỡng mộ Choi. Chính vì vậy, sự trở lại phim trường của Choi vào đầu năm 2005 đã trở thành một sự kiện được chú ý.
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Choi Jin Sil. Tuy nhiên, không ít thông tin cho rằng vì không thể chịu được áp lực từ dư luận, Choi tìm đến cái chết như một cách giải thoát cho chính mình. Áp lực dư luận đeo đẳng Choi thời gian gần đây phần nào bắt nguồn từ cái chết của nam diễn viên Ahn Jae Hwan, tự tử vào ngày 8-9 trong xe hơi riêng do nợ nần quá nhiều (ước lượng gần 4 triệu USD). Cách đây ít lâu, thông tin Choi Jin Sil cho Ahn vay 2,5 triệu USD đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Tất nhiên, khi thông tin này tiết lộ, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra sự thể. Dù lên tiếng phủ nhận, đồng thời Choi cho biết bản thân và bạn bè đang tìm cách giúp đỡ gia đình của Ahn sau khi anh qua đời, nhưng rõ ràng, thông tin này đã khiến Choi hết sức mệt mỏi.
Diễn viên kịch Jung Sun Hee (vợ của diễn viên Ahn Jae Hwan) tiết lộ rằng cái chết của chồng mình có thể vì những món nợ chồng chất trong thời gian gần đây. Biết vợ chồng Ahn là những người nổi tiếng, các chủ nợ càng có cớ để hăm dọa. Họ dọa sẽ tiết lộ vấn đề nợ nần của hai người cho công chúng biết nếu vợ chồng Ahn không trả nợ sớm và sẽ phá tan sự nghiệp của hai người. Điều đó khiến Ahn rơi vào bế tắc.
Năm ngoái, vụ tự sát của hai nữ ngôi sao trẻ đẹp Jung Da Bin và Lee Hye Ryeon (thường gọi tắt là U-Nee) cũng đã gây bàng hoàng không kém cho thế giới giải trí ở xứ sở kim chi. Ngày 2-9-2007, nữ diễn viên Jung Da Bin (27 tuổi, đóng phim Chị dâu 19 tuổi và đóng chung với Choi Jin Sil trong bộ phim The Land of Gingko) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà của người yêu cô, ở Seoul. Dư luận cho rằng cái chết của Jung Da Bin bắt nguồn từ những thất vọng trong công việc và cả những áp lực mà Jung đang chịu đựng. Những cảm xúc thất vọng của Jung xuất hiện khi bộ phim Bão mùa hè ra mắt, năm 2005, không nhận được sự hưởng ứng từ giới truyền thông và khán giả như mong đợi.
Không chịu nổi áp lực công việc và chọn cái chết như Jung Da Bin là ca sĩ, diễn viên U-Nee (26 tuổi, được biết đến qua bộ phim Grown-ups Just Don’t Understand (Người lớn không hiểu mình) của đài KBS). U-Nee cũng được tìm thấy trong tư thế chết treo cổ trên khung cửa tại nhà của bà nội cô, ở thành phố Incheon, hôm 21-1-2008. Mẹ U-Nee xác nhận gần đây, con gái bà luôn ở trong tình trạng căng thẳng, sa sút về tinh thần. Nguyên nhân có thể là do áp lực trong thời gian cô chuẩn bị phát hành album thứ ba mang tên Honey. U-Nee bị chỉ trích nhiều trên mạng Internet vì đĩa hát này.
Nam diễn viên Yeo Jae Gu (tham gia một số bộ phim, như: Kick the Moon, Seoul 1945) cũng đã treo cổ tự tử tại sân sau nhà anh ở Gwonseon Gu, tỉnh Gyeonggi, vào ngày 28-5-2007, ở tuổi 37. Cảnh sát Gyeonggi tiến hành điều tra và có kết luận rằng khả năng Yeo tự tử vì bị trầm cảm. Cách đây 2 năm, diễn viên Lee Eun Joo (đóng trong Cờ Thái cực với Won Bin, tham gia phim truyền hình Phượng hoàng lửa) đã tự kết liễu cuộc đời, để lại thư tuyệt mệnh, xin lỗi cha mẹ và anh trai, vì quá chán chường.
Bình luận (0)