Ngày 1-7, tờ Daily Mail đã cho công bố những bài thơ cô viết trên mạng về những nỗi đau khổ giằng xé khi tình yêu của cô không được đáp lại. Tờ báo dẫn lại câu thơ được coi là định mệnh cô viết hồi tháng 3: “Giấc mơ của em tan biến rồi. Hỡi ôi, cầu vồng của em sao quá xa vời”.
Cuộc sống riêng tư của Ruslana ít được biết đến nhưng qua những vần thơ trên, người đọc cảm thấy một mối lo âu và tình cảm sâu đậm cô dành cho tình yêu. Trong một bức thư viết cho bạn trai, người đẹp đến từ Kazakhstan thổ lộ: “Tình yêu lớn nhất trên đời mà ta không dâng hiến được”. Viết ra những dòng chữ bằng tiếng Anh và tiếng Nga, siêu mẫu từng coi tình yêu là “mù quáng”, là “đốt cháy tâm hồn ta”. Những dòng thơ trước khi cô qua đời cũng có chung một giai điệu đó nhưng nhuốm màu đen tối. Có lúc cô trăn trở: “Đừng nên lẫn lộn giữa tình yêu và thèm muốn. Tình yêu là mặt trời, ham muốn chỉ là ánh đèn chói lòa thoảng qua. Tình yêu mang lại sự sống, không mang của người này dâng cho kẻ khác. Em lạc loài, không tin vào chính mình nữa”.
Tờ Daily Mail cho biết, ngày 11-3, Korshunova đã đưa lên mạng những lời giận dữ vào một ai đó : “ Đúng đấy, em là con điếm, em là thầy phù thủy, em không thèm quan tâm lời anh nói!!!. Giờ thì em hiểu đó là gì rồi. Em biết quan hệ của em với người khác không thành vì em không tính trước được. Sao anh lại sợ điều đó?”. Những lời bộc lộ trên có sau những lời khiến trái tim Ruslana tan nát: “Con tim đau đớn như vò xé tâm can tôi, tàn nhẫn giẫm nát và vứt đi không thương tiếc” cô viết hồi tháng Giêng.
Người mẫu tóc vàng Ruslana Korshunova cao 1,75m, được phát hiện sau khi một tạp chí nhỏ của Đức đăng hình cô tham gia trình diễn thời trang ở một câu lạc bộ người Đức ở Kazakhstan. Hình của cô đã được đăng trên bìa các tạp chí hàng đầu châu Âu, Vogue và Elle. Cái chết bất ngờ đã làm đứt gánh con đường triển vọng của cô người mẫu có tuổi đời còn rất trẻ này.
Bình luận (0)