Tổ chức luộm thuộm, yếu kém
Trình diễn nghệ thuật đã được các nhà tổ chức đặt lên hàng đầu. Một lực lượng hùng hậu tới hơn 300 nghệ sĩ múa cùng các nghệ sĩ, từ tiếng tăm như NSND Quang Thọ, triển vọng như Trọng Tấn, Việt Hoàn đến Minh Ánh, Minh Anh... đã cống hiến cho khoảng 1.000 khán giả VIP (có ghế mời) những ca khúc đầy tình cảm về Hà Nội. Số còn lại, rất đông “khán giả quần chúng” chỉ được nghe gió sông Hồng... hát, còn nhìn thì... chỉ thấy đầu người khác vì sân khấu thấp và quá xa khán giả. Nhiều người tự đắp cát thành những bệ đứng cao tới 40 cm... Và nhiều người không đủ kiên nhẫn đã bỏ cuộc về nửa chừng, dù màn trình diễn mô tô bay đã được Hồng Hà, Huy Phúc, Long Vũ, những người dẫn chương trình, quảng cáo là kỷ lục và đầy mạo hiểm. Số còn lại tiếp tục chờ đợi trong hy vọng, vượt qua rét mướt và những màn chen lấn kịch liệt, thậm chí cả bị móc túi và mất điện thoại di động.
Sự yếu kém không dừng lại ở đó, theo một thành viên ban tổ chức, lượng khán giả xem “siêu” trình diễn tại bãi An Dương tới 30.000, nhưng số lượng vé bán trên thực tế không đến 1/3. Số còn lại, tìm mọi cách để tự vào. Ban tổ chức không thể kiểm soát nổi. Đó là chưa kể đến hàng ngàn khán giả bất chấp nguy hiểm tìm mọi cách sang bờ lở sông Hồng, nơi vận động viên Vương Dực Vinh “bay” từ bên này sang bên kia sông.
Hẫng !
Quảng cáo “siêu” mô tô bay, nhưng rất tiếc đài truyền hình không hề quay chính diện khoảng cách giữa hai đầu cầu vượt, trước đó cũng không nhắc đến số lượng vận động viên tham gia bay. Vì thế, qua hai mươi giây Vương Dực Vinh bay từ bên này qua bên kia sông, khán giả bị... hẫng. Ông Nguyễn Thanh Triều, một khán giả quận Đống Đa, ấm ức cứ tưởng “siêu” là thế nào, hóa ra chỉ bay chưa đầy nửa phút. Mà cứ tưởng phải bay một đội vài người chứ không ngờ chỉ có mỗi một người. Nhà tôi 6 người kéo nhau đi xem, bây giờ thấy... bị lừa! Đó không phải là ý kiến của một mình ông Triều, mà là tâm lý chung của số đông khán giả.
Và có thể đã là một ngày vui, nếu như khâu tổ chức được làm tốt hơn, bởi các nghệ sĩ đã thể hiện hết mình, khoảng cách bay giữa hai bờ sông cũng đã là một kỷ lục, 25 mét. Chỉ tiếc, khâu tổ chức, dù cố gắng, đã không được như mong muốn.
Bình luận (0)